Hà Nội: Bàng hoàng thấy xác thai nhi trên xe buýt

Thứ hai, ngày 14/05/2012 08:48 AM (GMT+7)
Kiểm tra lần cuối trước khi xuống xe, anh Thành - phụ xe một tuyến xe buýt phát hiện trên hàng ghế sau có 1 túi ni lông. Kiểm tra xem bên trong có gì thì anh Thành kinh hãi phát hiện ra đó là 1 thai nhi đã chết.
Bình luận 0

Sau một hành trình dài trên tuyến Giáp Bát - Gia Lâm, đến khi về đến điểm dừng tại bến cuối, một phụ xe buýt Hà Nội đã kinh hãi phát hiện một thai nhi đã chết bọc trong chiếc túi ni lông mà hành khách nào đó đã “bỏ quên”.

Túi ni lông đựng thai nhi được anh Nguyễn Văn Thành (SN 1983, ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm- Hà Nội) là phụ lái xe buýt biển kiểm soát 30T-4944 chạy tuyến Giáp Bát-Gia Lâm phát hiện. Lúc đó vào khoảng 18h30 phút ngày 11.5, khi chiếc xe buýt vừa về đến điểm dừng trong bến xe phía Nam.

Kiểm tra lần cuối trước khi xuống xe, anh Thành phát hiện trên hàng ghế sau có 1 túi ni lông. Kiểm tra xem bên trong có gì thì anh Thành kinh hãi phát hiện ra đó là 1 thai nhi đã chết.

Sau khi nhận được tin báo, Công an trạm bến xe phía Nam phối hợp với Công an quận Hoàng Mai – Hà Nội đưa thai nhi hoả thiêu tại Đài hóa thân hoàn vũ ở Văn Điển theo đúng quy định.

Theo Người lao động

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem