Hà Nội: Nửa đêm vác hung khí chém chó, làm loạn nhà hàng xóm

Thứ sáu, ngày 07/02/2014 16:02 PM (GMT+7)
Khoảng 0h15' ngày 6.2 (mùng 7 Tết Giáp Ngọ), 3 mẹ con chị Nam đang ngủ thì phát hiện có đối tượng cầm hung khí vượt tường sang khu vực vườn nhà mình, chém chó, đập vỡ ô cửa kính và chửi bới đe dọa.
Bình luận 0
Chị Lê Hoài Nam (phòng 507, tập thể B8b Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: Khoảng hơn 0 giờ 15 phút chị và các con đã đi ngủ thì nghe tiếng chó sủa dữ dội một lúc lâu, sau đó im bặt. Thấy có điều bất thường chị Nam bật điện ngoài để kiểm tra.

Dưới ánh sáng đèn diện chị Nam nhìn thấy đối tượng tên Minh (hàng xóm, phòng 509, nhà B8b) cởi trần, mặc quần đùi, cầm hung khí ở trong vườn nhà mình. Chị Nam hỏi sao: Sao anh lại vác dao vào vườn nhà tôi?

Bị chủ nhà phát hiện hành vi bất chính của mình, người đàn ông tên Minh liền chửi bới rất tục tằn với những câu “giết cả nhà mày, tao đốt cả nhà mày…”

img
Cửa nhà chị Nam bị đập vỡ kính.

Chị Nam cho biết thêm, đối tượng không chỉ chửi bới mà còn hung hãn cầm dao loang lổ vết máu chém vỡ ô cửa kính nhà bếp. “Trước cảnh tượng đó tôi vô cùng hoảng sợ, lúc này chồng đang đi vắng, nhà chỉ còn 3 mẹ còn (2 con gái nhỏ). Tôi vội gọi điện thoại cho cảnh sát 113” – chị Nam nhớ lại.

Thấy chị Nam gọi điện được cho công an, đối tượng Minh vội vã leo qua tường rào trở về nhà. Lúc này chị Nam mở cửa ra vườn thì thấy con chó nhà nằm bẹp, trên mình máu chảy đầy máu. Sự việc chưa dừng lại ở đó, sau khi vào nhà mình đối tượng Minh quay ra cửa chính nhà chị Nam liên tục đạp chân vào cửa và chửi bới.

Thấy hành động sai phạm của chồng mình, vợ Minh ra sức khuyên can đối tượng mới quay vào nhà, cùng lúc đó lực lượng công an xuất hiện.

img
Con chó bị chém chảy máu

Đối tượng Minh đã bị yêu cầu về trụ sở công an làm việc. Tại công an phường Kim Liên, bước đầu Minh đã phủ nhận việc cầm dao đột nhập, chém chó, chém cửa và đe dọa giết người.

Anh Đỗ Văn Khanh chồng chị Nam chồng chị Nam cho biết, sau khi được vợ điện thoại báo tin hàng xóm mang hung khí đột nhập vào nhà và chém chó, anh đã trở về và vào công an phường Kim Liên.

Tại đây anh Khanh và thấy đối tượng Minh đang ngồi, ngay cửa trụ sở công an phường còn có hai thanh niên lạ mặt ngồi. Khi anh Khanh hỏi cán bộ công an phường Kim Liên: Có phải Minh gọi xã hội đen đến không thì được trả lời: Không! Đấy là còn trai Minh.

Tuy nhiên, anh Khanh khẳng định hai đối tượng này hoàn toàn lạ mặt, không có ai là con Minh. Theo vợ chồng anh Khanh, gia đình anh không có mâu thuẫn gì với Minh. Sự việc xảy ra khiến cả gia đình hết sức bất ngờ, bản thân chị Nam và 2 con gái thì bị một phen hoảng loạn vì sợ.

Hiện hồ sơ vụ việc này đã được Công an phường Kim Liên chuyển lên Công an quận Đống Đa để xử lý. Theo LS Nguyễn Anh Tuấn (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - hành vi của một người giữa đêm cầm hung khí đột nhập vào khu vực thuộc quyền quản lý và sử dụng của người khác, có hành động chém gây thương tích cho con chó, đập vỡ cửa kính, đồng thời có lời nói hăm dọa giết người, đốt nhà, là một hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng và tài sản của người khác.

LS Tuấn nêu quan điểm: Giả sử tại thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông phá được cửa vào nhà chị Nam, không ai dám chắc không xảy ra hành vi đúng như lời đe doạ, có thể án mạng đã xảy ra. Khi đe dọa giết, người đe dọa đang cầm hung khí, đã sử dụng hung khí chém con chó, đó là dấu hiệu của tội “Đe doạ giết người” được quy định tại Điều 103 Bộ luật hình sự. Còn hành vi chém chó, đập vỡ cửa kính là hành vi huỷ hoại tài sản của người khác, có dấu hiệu phạm vào tội “Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản ” được quy định tại Điều 143 Bộ luật hình sự.
Nhóm PVPL (Nhóm PVPL)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem