Hà Nội và SEA Games 31

Gia Tưởng Chủ nhật, ngày 15/05/2022 16:17 PM (GMT+7)
Phải mất 19 năm, SEA Games mới quay lại với Hà Nội. Tầm vóc của giải đấu không có nhiều thay đổi, nhưng tâm thế đón nhận của người dân Thủ đô, đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á cũng có nhiều thứ để ta so sánh.
Bình luận 0

Tôi vẫn nhớ năm 2003, lần đầu Hà Nội tổ chức SEA Games: Sân vận động Mỹ Đình xây mới, Cung thể thao Quần Ngựa ra đời, đường phố rợp bóng cờ hoa. Lúc đó, lạ nhất là những đoàn thể thao của các nước Đông Nam Á đổ bộ xuống Hà Nội, các ngôi sao bóng đá của Thái Lan mà dân ta chỉ nhìn thấy trên tivi đã chạy trên đất mình. 

Lúc đó Hà Nội vui lắm, không khí SEA Games hiện trên khuôn mặt của mỗi người dân, mỗi góc phố, trong từng quán ăn. Cả giờ giấc sinh hoạt của mỗi công dân Hà thành cũng được điều chỉnh lịch thiệp và nhường nhịn nhau. 

Rồi những ngày tháng 5/2022, khi SEA Games đã lại một lần nữa được khai mạc ở Thủ đô; ngay ngày thi đấu chính thức đầu tiên, tôi và gia đình cũng hòa vào đội hình cổ động viên ở Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Phải thấy rằng, tinh thần thi đấu của các vận động viên của nước ta và đội bạn vẫn rất nhiệt tình, rất máu lửa. Những tấm huy chương được trao sau mỗi môn thi đấu, làm những người chứng kiến như chúng tôi cảm nhận có cả máu, mồ hôi và nước mắt của những vận động viên trong đó.

Còn những cổ động viên trung lập vẫn trong sáng nhiệt tình, cổ vũ công tâm cho tất cả những vận động viên đang thi đấu hết mình. Những tràng pháo tay cổ vũ cho những người về sau cùng, quyết không bỏ cuộc cũng đáng được ghi nhận, khâm phục biết nhường nào.

Hà Nội và SEA Games - Ảnh 1.

Màn trình diễn của Đặng Tiểu Bình tại SEA Games 31 ở nội dung kiếm thuật nữ môn Wushu. Ảnh: Hoàng Thành

Có ở Hà Nội những ngày tổ chức SEA Games mới cảm nhận được sự thay đổi trong ý thức sinh hoạt và sự tương tác của người dân với chính quyền, với Ban Tổ chức. Không có cảnh tắc đường chật cứng. 

Một người bạn của tôi làm công tác dẫn đoàn vận động viên thi đấu từ khách sạn tới sân Mỹ Đình chia sẻ: "Giờ dân ta ý thức hơn rồi, không phải chăng dây ngăn phố, không phải công an, dân phòng đứng ở ngã tư chặn đường, mà chỉ cần đèn hiệu xe dẫn đường bật lên là bà con tự nguyện nhường đường cho đoàn xe chở các vận động viên, không có trường hợp nào phải nhắc nhở một cách quá đáng cả...".

Ở Hà Nội, mọi hàng quán không tăng giá, mọi dịch vụ giao thông, viễn thông đều tốt lên, người dân thân thiện hơn bởi ý thức của họ được nâng cao. Chúng ta đã cảm nhận được mỗi người dân Hà Nội đang đồng lòng với chính quyền, để tổ chức một SEA Games thực chất thành công, như những gì đã trải qua và đang phát triển trên mảnh đất Hà thành hiện đại và hội nhập...

SEA Games 31 vẫn đang diễn ra, những cổ động viên nhiệt thành như chúng tôi cũng có góp ý nhỏ với Ban Tổ chức để SEA Games thành công hơn nữa. 

Những hàng ghế ở khán đài B sân vận động quốc gia Mỹ Đình bị phủ bụi, rác hiện diện từ trên ghế, dưới bục để chân rồi cả hành lang đường đi. 

Nhà vệ sinh ở sân vận động của chúng ta cũng là một nỗi khổ với khán giả. Nhiều khán giả vào công trình quốc gia mà nhăn mặt, méo mó chạy đi tìm nơi giải quyết nhu cầu cá nhân. Những điểm gợn nho nhỏ trên hy vọng sẽ sớm được khắc phục để nhân dân cùng bạn bè quốc tế được tận hưởng bầu không khí SEA Games 31 trọn vẹn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem