Hà Tĩnh: Nghị lực phi thường người phụ nữ đi bằng hai tay tráng bánh đa

Tập Thỏa Thứ ba, ngày 21/12/2021 13:30 PM (GMT+7)
Bà Trần Thị Hoa, 59 tuổi, thôn Lĩnh Thành, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) bị liệt cả hai chân. Tuy nhiên, bằng nghị lực, ý chí của bản thân, bà quyết tâm học nghề tráng bánh đa.
Bình luận 0

Clip: Bà Trần Thị Hoa, 59 tuổi, thôn Lĩnh Thành, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) liệt hai chân "mưu sinh" nghề tráng banh đa.

Nghị lực phi thường người phụ nữ liệt 2 chân

Không may mắn như bao người khác, bà Trần Thị Hoa, 59 tuổi, thôn Lĩnh Thành, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) khi mới lọt lòng đã không lành lặn, sức khỏe yếu ớt, đôi chân dị tật, co quắp. Mặc dù được gia đình, người thân đưa chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng không có kết quả.

Nghị lực phi thường người phụ nữ Hà Tĩnh đi bằng hai tay làm bánh đa bán mưu sinh - Ảnh 2.

Bị bại liệt hai chân nên bà Trần Thị Hoa phải di chuyển bằng đôi tay. Ảnh: PV

Với nghị lực phi thường, vượt lên số phận, bà đã quyết tâm học nghề tráng bánh đa, kiếm thu nhập để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Nghị lực phi thường người phụ nữ Hà Tĩnh đi bằng hai tay làm bánh đa bán mưu sinh - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Hoa, thôn Lĩnh Thành, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) liệt hai chân nhưng có nghị lực phi thường. Ảnh: PV

Gặp và trò chuyện với bà Trần Thị Hoa, ấn tượng đầu tiên với bà là người nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ. Bà Hoa nhớ lại quá khứ: "Tôi bị dị tật bẩm sinh ngay từ trong bụng mẹ. Thời đó không có siêu âm như bây giờ nên bố mẹ không biết tôi bị dị tật nên tôi được sinh ra, giữ lại nuôi.

Nghị lực phi thường người phụ nữ Hà Tĩnh đi bằng hai tay làm bánh đa bán mưu sinh - Ảnh 4.

Theo bà Trần Thị Hoa, để làm được một chiếc bánh đa thơm, ngon đòi hỏi gạo phải trắng, dẻo, bột phải xay nhuyễn. Ảnh: PV

Lên 3 tuổi, tôi bắt đầu cảm nhận được mình khác biệt, thiệt thòi so với bạn bè, tôi rất buồn và tủi thân. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng được sự động viên bố mẹ, người thân, tôi đã dần lấy lại tự tin, yêu đời hơn".

"Lên 6 tuổi, bạn bè được cắp sách tới trường còn tôi thì không. Tôi ngậm ngùi ở nhà, nhiều lúc tôi muốn tìm đến cái chết để bớt gánh nặng cho gia đình. Bố mẹ cần mẫn luyện cho tôi từng con chữ, dần tôi cũng biết đọc, biết viết" – bà Hoa nói.

Nghị lực phi thường người phụ nữ Hà Tĩnh đi bằng hai tay làm bánh đa bán mưu sinh - Ảnh 5.

Tất cả công đoạn tráng bánh đa đều được bà Hoa làm rất cẩn thận, sạch sẽ. Ảnh: PV

Sinh ra trong gia đình đông con, nghèo khó nên bà Hoa đã ý thức được sự khó khăn, vất vả của gia đình. Thương bố mẹ sớm hôm chăm sóc cho mình và các em, nên từ nhỏ bà Hoa đã tự tập làm những công việc cá nhân như: Mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt… để tự lo cho bản thân. Sau đó, bà tập làm những công việc trong gia đình để giúp bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi khi đi làm về mệt.

Tàn nhưng không phế

Bà Trần Thị Hoa, tâm sự: "Làm những công việc trong gia đình đối với mọi người rất dễ, nhưng với tôi không hề đơn giản. Mới đầu tập luyện đi bằng 2 tay, thường xuyên bị ngã gây thương tích. Nhiều lúc thấy đau, muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến bố mẹ đã hy sinh vì  con, tôi lại tiếp tục cố gắng".

Nghị lực phi thường người phụ nữ Hà Tĩnh đi bằng hai tay làm bánh đa bán mưu sinh - Ảnh 6.

Để có được chiếc bánh đa, bà Hoa phải thức dậy 3h sáng. Ảnh: PV

Chia sẻ về công việc làm bánh đa của mình, bà Trần Thị Hoa, kể: "Trước đây, gia đình tôi có truyền thống làm bánh đa. Tôi thường xuyên ra phụ giúp bố mẹ làm bánh, công việc đã gắn bó hơn 40 năm. Nhờ có nghề làm bánh đã giúp tôi có thể mưu sinh mà không phải dựa dẫm vào gia đình quá nhiều".

Nghị lực phi thường người phụ nữ Hà Tĩnh đi bằng hai tay làm bánh đa bán mưu sinh - Ảnh 7.

Gạo làm bánh phải trắng, hạt đều, ngâm qua một đêm. Ảnh: PV

Theo bà Hoa, làm bánh đa là công việc vất vả, phải dậy sớm từ lúc 3h sáng để xay bột, sau đó đun nước tráng bánh, phơi khô và cuối cùng là nướng bánh. Nướng bánh xong vào buổi chiều, cũng là lúc bà đi giao bánh cho khách hàng.

Nghị lực phi thường người phụ nữ Hà Tĩnh đi bằng hai tay làm bánh đa bán mưu sinh - Ảnh 8.

Bà Hoa cẩn thận từ cách tráng bánh và lửa nhỏ vừa đủ để bánh chín đều. Ảnh: PV

Trước đây, do khó di chuyển nên bánh đa bà Hoa chỉ bán ở trong xóm, và chỉ một số khách tìm đến tận nhà để đặt mua. Biết được khó khăn của bà Trần Thị Hoa, các mạnh thường quân đã ủng hộ chiếc xe lăn điện, từ đó bà có thể giao bánh tới các xã xa hơn như: Xuân An, Xuân Giang...

Nghị lực phi thường người phụ nữ Hà Tĩnh đi bằng hai tay làm bánh đa bán mưu sinh - Ảnh 9.

Bánh đa được phơi nắng, để bánh thơm, giòn, dẻo. Ảnh: PV

Mỗi ngày, bà Hoa làm được khoảng 150 chiếc bánh đa, bánh được bà nhập sỉ tại các cửa hàng, quán tạp hóa với giá 3.500 - 4.000 đồng/chiếc và bán lẻ cho người dân với giá 4.000 - 5.000đồng/chiếc. Trừ chi phí, mỗi ngày bà Hoa kiếm được từ 70.00-100.000đồng. 

Nghị lực phi thường người phụ nữ Hà Tĩnh đi bằng hai tay làm bánh đa bán mưu sinh - Ảnh 10.

Sản phẩm làm ra được bà Hoa đóng thùng đưa lên xe giao cho khách. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thùy Dung - Bí thư Đảng ủy xã Đan Trường: "Bà Trần Thị Hoa bị liệt bẩm sinh, nhưng không vì thế mà bà đầu hàng số phận, ngoài tự làm những việc cá nhân bà còn tráng bánh đa. Bánh đa bà Hoa thơm ngon nên được nhiều người mua ủng hộ. Bên cạnh đó bà Hoa cũng là người năng nổ, tham gia tích cực các hoạt động của địa phương. Bà Hoa là tấm gương sáng về nghị lực phi thường vượt lên trên số phận".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem