Hà Trần nhẹ nhõm “vượt đèo”, Đinh Hương tuôn cảm xúc

Thứ hai, ngày 04/03/2013 09:03 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một người là diva quyền lực, người kia là ca sĩ trẻ đang lên, một người nhẹ nhàng chinh phục từng nốt cao, người kia quằn quại trong cảm xúc đong đầy… và cả hai cùng bừng sáng trên sân khấu.
Bình luận 0

Có thể nói, trong liveshow tháng 3 – Bài hát yêu thích đêm qua, 3.3, tiết mục của Trần Thu Hà và Đinh Hương là hai phần trình diễn để lại nhiều trong lòng người nghe nhạc nhiều cảm xúc hơn cả.

img
Hà Trần (trái) và Đinh Hương

Khi cái tên Hà Trần vừa được xướng lên, hàng loạt tiếng vỗ tay và gọi tên cô từ phía khán giả xuất hiện. Đó là một cái tên luôn đảm bảo độ chắc chắn và vững chãi đối với khán giả trong nước dù hiện tại cô đang thành danh và phát triển sự nghiệp tại Mỹ.

“Đôi tay mẹ” là một trong những ca khúc trình diễn live khó nhất trong chương trình Bài hát yêu thích đêm qua bởi nhiều khúc thức với những đoạn treo liên tục và các nốt cao là thử thách với bất kỳ ca sĩ nào cả về chuyên môn lẫn tố chất, nhưng cái “lạnh” cũng như cái “điên” của Hà Trần là hai yếu tố đảm bảo cho mọi phần trình diễn của cô đều hấp dẫn.

Ca từ trong sáng, âm nhạc vui tươi và giọng hát nội lực của Hà Trần đã khiến “Đôi tay mẹ” có nét mới mẻ hơn rất nhiều so với những ca khúc khác viết về mẹ.

Khác với Hà Trần, Đinh Hương là một ca sĩ trẻ đang trên hành trình khẳng định cá tính âm nhạc. Và đêm qua, cô gái trẻ đã thuyết phục được toàn bộ khán giả cũng như ba vị khách mời của chương trình gồm: nhạc sĩ Phó Đức Phương, nhà báo Ngô Bá Lục và người đẹp Dương Thùy Linh.

Với dòng nhạc soul blue cổ điển, ca khúc “Tôi là ai” khiến người ta có cảm giác, dường như nó được sáng tác theo kiểu “đo no đóng giày” cho giọng hát mãnh liệt, truyền cảm và ma mị của Đinh Hương. Chỉ trong một ca khúc, thí sinh xuất sắc của Giọng hát Việt đã biến ảo với không dưới ba màu giọng khác nhau mà không hề bị chênh, phô hay gượng.

Chín ca khúc còn lại được biểu diễn trong liveshow tháng Ba bao gồm: "Mùa cây trổ lá" (Hoàng Quyên), "Xin chào, xin chào" (Quốc Thiên), "Đất nước tình yêu" (Lê Anh Dũng), "Sông ơi đừng chảy" (Tân Nhàn), "Trôi" (Nguyễn Trần Trung Quân), "Radio" (Đông Hùng), "Mùa yêu đầu" (Đinh Mạnh Ninh), "Mừng năm mới" (Hoài Nam – Dương Trần Nghĩa) và "Cây guitar của tôi" (K-300).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem