HAGL sở hữu “vũ khí” giống M.U thời Rio Ferdinand

Chủ nhật, ngày 11/04/2021 17:10 PM (GMT+7)
Một trong những yếu tố giúp HAGL bay cao ở V.League 2021 nằm ở thứ “vũ khí” giống với M.U thời Rio Ferdinand còn thi đấu.
Bình luận 0

Thua HAGL ngay trên sân nhà Hòa Xuân với tỷ số 0-2 ở vòng 8 V.League, HLV Lê Huỳnh Đức tạo ra ý kiến trái chiều với những phát biểu như "HAGL chơi không hay", "thắng vì SHB Đà Nẵng đá quá dở", "nếu học trò của tôi làm đúng những gì đã chuẩn bị trước trận đấu, HAGL sẽ khổ sở với SHB Đà Nẵng ngay từ đầu hiệp một".

Nhiều người cho rằng, HLV Lê Huỳnh Đức đang biện hộ cho trận thua đầu tiên của đội bóng sông Hàn trên sân nhà trước HAGL suốt 15 năm qua. Nhưng thực tế, so với trận đấu ở vòng 7, SHB Đà Nẵng đúng là đã thi đấu kém hơn trong cuộc đối đầu với HAGL.

Phía bên kia, HAGL cũng không hề chơi hay hơn trận thắng 2-0 trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Việc thiếu vắng 2 quân bài chủ chốt là đội trưởng Lương Xuân Trường và trung vệ Kim Dong Su đã ảnh hưởng tới sức mạnh của đội bóng phố Núi.

Thế nhưng, bàn thắng mở tỷ số của Văn Toàn đã tạo nên bước ngoặt của trận đấu, hay như HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá "đó là bàn thắng khiến chúng tôi vỡ trận".

HAGL sở hữu “vũ khí” giống M.U thời Rio Ferdinand - Ảnh 1.

Bàn thắng của Văn Toàn thay đổi cục diện trận đấu.

Văn Toàn cầm bóng đột phá từ vòng tròn giữa sân, xung quanh là sự vây hãm của 3 hậu vệ SHB Đà Nẵng. Dù số lượng cầu thủ đội chủ nhà áp đảo trong tình huống này, song không ai dâng lên đánh chặn Văn Toàn và tạo điều kiện cho tiền đạo của HAGL thoải mái tung ra cú sút xa hiểm hóc ở khoảng cách gần 30m.

Thông thường, xác suất săn bàn ở cự ly này chỉ rơi vào khoảng dưới 20%. Cá nhân Văn Toàn cũng rất ít khi lựa chọn dứt điểm ở khoảng cách xa đến vậy trong sự nghiệp thi đấu của mình. Thế nhưng, ngày hôm đó, Văn Toàn vẫn quyết định sút. Rất có thể, cầu thủ gốc Hải Dương cực kì tự tin với pha kết thúc của mình.

Ở tình huống này, sở dĩ các hậu vệ SHB Đà Nẵng đều lùi về thay vì dừng lại đánh chặn Văn Toàn. Bởi có thể họ sợ với tốc độ và kỹ thuật của mình, Văn Toàn sẽ dễ dàng vượt qua và khi đó mình sẽ phải đóng vai trò "làm nền" cho bàn thắng của tiền đạo HAGL.

Sự tự tin của Văn Toàn, cùng sự e dè của các hậu vệ SHB Đà Nẵng đã kết hợp làm nên bàn thắng thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, đem về cho HAGL chiến thắng cực kỳ quý giá.

Trong bài viết theo chủ đề "lá thư gửi cho chính mình ngày trẻ" đăng trên The Players' Tribune, huyền thoại của M.U, Rio Ferdinand đã kể lại về những buổi tập đầu tiên trong màu áo Quỷ đỏ:

"Buổi tập đầu tiên ở Manchester United, bóng đến chân cậu. Cậu sẽ chuyền sang cho hậu vệ phải, cách cậu chừng 10, 15 mét. Và lập tức Roy Keane hét lên: 'Mày làm cái quái gì thế? Đây là Manchester United cơ mà!', Roy Keane sẽ quát thẳng vào mặt cậu. 'Tạo cơ hội đi, chuyền bóng cho tiền đạo ấy!'.

HAGL sở hữu “vũ khí” giống M.U thời Rio Ferdinand - Ảnh 2.

M.U thời Ferdinand còn thi đấu rất quyết liệt.

Vài tuần tiếp theo, cậu sẽ đi loanh quanh với suy nghĩ trong đầu: 'Lão ấy quát cái quái gì nhỉ? Lão này điên rồi...'.

Nhưng đấy là cách chơi của Manchester United. Đấy là cách mà đội bóng này chiến thắng. Bằng cách luôn tìm cách tạo ra cơ hội. Không chỉ có tiền đạo, mà tiền vệ và cả trung vệ nữa, đều phải là người kiến tạo. Chấp nhận rủi ro, đưa bóng thẳng qua phần sân đối phương".

Đây chính là thứ "vũ khí" nguy hiểm của HAGL, giống với M.U thời Rio Ferdinand còn thi đấu. Ở pha lập công của Văn Toàn, HAGL chỉ cần 2 đường chuyền để bóng từ chân trung vệ gần vòng cấm địa tìm đến Văn Toàn ở trên cao nhất. Đối chiếu, có thể thấy HAGL đang chơi bóng với phong cách và khí thế của M.U thời Ferdinand còn thi đấu.

HAGL sở hữu “vũ khí” giống M.U thời Rio Ferdinand - Ảnh 3.

HAGL đang khiến cả V.League phải e dè.

Họ chấp nhận rủi ro để đưa bóng lên phía trên, chuyển trạng thái nhanh nhất khiến đối phương luôn phải lo sợ ngay từ lúc còn đang cầm bóng. Đây chính là lý do khiến các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức "đá quá dở" để rồi tự thua. Họ sợ HAGL, sợ lối chơi đầy tự tin với tư thế "cửa trên" của các cầu thủ đội bóng phố Núi.

Với 4 trận thắng liên tiếp, ghi được 10 bàn thắng và giữ sạch lưới tới 5 trận gần nhất, HAGL có quyền áp đảo đối phương như thế. Đoàn quân của HLV Kiatisak đang khiến cả V.League phải dè chừng, như cách mà các đối thủ phải e dè Hà Nội FC 3 mùa vừa qua.

An Nhiên (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem