Hám "của lạ", cụ ông 83 tuổi sập bẫy

Thứ hai, ngày 04/06/2012 13:39 PM (GMT+7)
Thấy uống hết bia mà ông lão vẫn còn tỉnh nên bà Bé xuống quầy tiếp tân mua thêm 2 lon bia nữa và đưa cho ông Tr. uống cùng với 2/3 viên thuốc ngủ. Trong lúc ông Tr. mê man không biết gì, bà Bé 'thó' 2 điện thoại và 500.000 đồng.
Bình luận 0

Đầu tháng 2.2011, ông Nguyễn Đức Tr. (SN 1929, ngụ tỉnh Sóc Trăng) tình cờ gặp bà Bé tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Sau đó hai người rủ nhau đi uống nước rồi cho điện thoại và hẹn sẽ gặp lại.

Ngày 3.6, VKSND huyện Châu Thành, Hậu Giang cho biết cơ quan này vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Bé (SN 1960, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội cướp tài sản với tình tiết định khung tăng nặng là “dùng thủ đoạn nguy hiểm”.

Đúng hẹn, sáng 27.2.2011, ông Tr. lên trước cổng bệnh viện huyện Châu Thành gặp Bé, cả hai thống nhất đi tìm nhà nghỉ để “tâm sự”. Khi đi ngang qua chợ, Bé vào mua 4 lon bia 333 và một bọc bánh khoai tây chiên rồi cả hai đi vào một nhà nghỉ ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành.

Tại đây, thấy uống hết bia mà ông lão vẫn còn tỉnh nên bà Bé xuống quầy tiếp tân mua thêm 2 lon bia nữa và đưa cho ông Tr. uống cùng với 2/3 viên thuốc ngủ. Để tránh nghi ngờ, bà Bé nói dối đó là “thuốc tăng lực” để ông Tr. tưởng thật mà uống. Uống xong, ông Tr. mê man không biết gì, bị lấy 2 chiếc điện thoại di động, 500.000 đồng.

Tiếp đó, cuối tháng 3.2011, bà Bé lại tiếp tục làm quen với ông Võ Văn D. (SN: 1971, ngụ huyện Châu Thành) làm nghề khoan cây nước. Bà chủ động xin số điện thoại để giới thiệu “những khách hàng có nhu cầu khoan cây nước”.

Vài ngày sau, bà Bé chủ động điện thoại rủ ông D. vào một nhà trọ rồi mời uống bia cùng với “thuốc tăng lực” trước khi làm “chuyện ấy” (thực chất là 1/3 viên thuốc ngủ). Sau khi ông D. mê man, bà Bé đã lột lấy một chiếc nhẫn vàng 24K trọng lượng 4 chỉ, một điện thoại di động và số tiền 800.000 đồng rồi “chuồn êm”.

Sau khi thực hiện trót lọt 2 vụ trên, bà Bé đã đổi địa điểm hoạt động sang địa bàn huyện Châu Thành A và TP Cần Thơ và thực hiện thêm 17 vụ cướp tài sản khác của những người đàn ông “hám của lạ”. Đến ngày 22.10.2011, bà Bé bị Công an TP Cần Thơ bắt quả tang.

Theo Người lao động

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem