Hàng vạn con tim thổn thức đón người con anh hùng về đất mẹ

Chủ nhật, ngày 13/10/2013 15:17 PM (GMT+7)
Hàng vạn người dân Quảng Bình đã không cầm được nước mắt khi cánh cửa sân bay Đồng Hới mở. Vị tướng lỗi lạc, người con ưu tú nhất đã về đến quê hương...
Bình luận 0

11giờ 30, chiếc phi cơ chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đáp xuống sân bay Đồng Hới. Lúc này, trước sân bay, ven quốc lộ 1 (nơi linh cữu Đại tướng đi qua) hàng vạn người dân đã đứng xếp hàng nghiêm trang đợi giây phút được tiễn biệt Người

12 giờ 40 phút, cánh cổng sân bay Đồng Hới mở ra, đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp chậm chậm đi ra…

Hàng vạn con tim thổn thức, nhiều tiếng nấc nghẹn ngào…

“Bác Giáp ơi! Bác vô lần ni là mãi mãi rồi. Chỉ mất giờ đồng hồ nữa thôi, đất mẹ quê hương sẽ ôm Bác vào lòng…”- một cựu thanh niên xung phong đến từ huyện Lệ Thuỷ thốt thành lời.

img
Người lính Điện Biên Phủ Đoàn Xuân Ngật (90 tuổi), đã xếp hàng từ sáng sớm để đón người Đại tướng mà ông luôn kính phục.
img

img

img
Với những người lính, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc nào cũng trong tim họ

img

img

img

img

img

img
Hai bên đường vào sân bay, hàng ngàn người xếp hàng đứng đợi

img
Hai người phụ nữ này đứng lặng ở cửa sân bay Đồng Hới từ sáng đến khi lĩnh cữu của Đại tướng đi qua

img
Bị thương 2/4 nhưng ông Lê Bá Tâm đến đón Đại tướng từ sớm. Hôm qua chúng tôi cũng gặp ông ở lễ viếng Đại tướng ở Hội trường UBND tỉnh

img
Thiếu tá, bác sỹ quân y Hoàng Thị Lan (59 tuổi), bà quê ở Quảng Bình nhưng làm việc ở Hà Nội. Hôm qua bà về Quảng Bình bằng xe khách để sáng nay kịp đón Đại tướng về quê hương an nghỉ vĩnh hằng. Bà đã không cầm được nước mắt...

Phan Phương (Phan Phương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem