Hành trình phá án vụ người phụ nữ chết lõa thể trong thùng nước

DV (tổng hợp) Thứ tư, ngày 19/09/2018 11:21 AM (GMT+7)
Chiếc chìa cắm vào ổ khóa mà chưa mở ở nhà sau chỉ là hiện trường giả do nghi phạm lập ra, nhằm gây khó khăn cho công an trong quá trình phá án. Tuy nhiên, chính hiện trường giả và những dấu vân tay để lại hiện trường, trinh sát đã sớm tìm ra Thạch Đen...
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin: Công an tỉnh Sóc Trăng hiện đang tạm giữ hình sự Thạch Đen (35 tuổi, ngụ ấp Phú Thành A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Nạn nhân là bà T.T.M.L (47 tuổi, ở ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng). Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Sóc Trăng tiếp tục thẩm vấn Thạch Đen để làm rõ hành vi Giết người và Cướp tài sản, xảy ra vào đêm 14.9.

img

Nghi phạm Thạch Đen. Nguồn: Người Lao Động

Gây án vì thù tức nạn nhân

Theo Tiền Phong: Một cán bộ tham gia chuyên án kể, sau khi vụ án xảy ra, sáng 15.9, cơ quan công an tung trinh sát vào cuộc điều tra, nhưng manh mối vụ án khá mong manh bởi bà L sống khép kín, ít giao tiếp với người xung quanh.

Giữa lúc này, một người dân gần đó cho biết, hôm trước bà L mới kêu người bán dừa tươi. Vậy là các trinh sát liền truy tìm tung tích những người mua dừa ở địa phương, nhưng không phát hiện. Khi mở rộng ra các vùng lân cận, nghi can mới bắt đầu lộ diện bởi trong số những người thường mua bán dừa có Thạch Đen. Nhưng Thạch Đen là người ở ấp Phú Thành A (xã Phú Tâm, huyện Châu Thành) lại không nằm trong tầm kiểm soát của công an địa phương. Vì vậy, các trinh sát phối hợp với Công an huyện Châu Thành và Công an xã Phú Tâm kiểm tra mọi động thái của Thạch Đen và phát hiện thời điểm sau khi xảy ra án mạng, người này không có mặt ở địa phương.

Hai ngày sau, công an phát hiện Đen đang uống cà phê ở một quán gần nhà liền mời y về trụ sở làm việc. Lúc này, trinh sát phát hiện trên cổ nghi can có đeo một sợi dây chuyền mà theo người nhà của Đen thì “làm nghề bẻ dừa mướn và mua bán dừa thì lấy đâu ra nhiều tiền mà mua dây chuyền vàng”.

Qua điều tra, Thạch Đen khai nhận mình là người sát hại bà L và lấy sợi dây chuyền của nạn nhân. Kiểm tra trên cánh tay Thạch Đen, trinh sát phát hiện có vết trầy xước. Đối tượng thú nhận đó là vết xước khi trèo tường phía sau vào nhà bà L.

Theo lời khai của Thạch Đen, đối tượng có nhận bẻ dừa thuê cho một người khác nên đến nhà bà L làm việc. Trong lúc làm việc, Thạch Đen chừa một cây không chịu bẻ nên xảy ra mâu thuẫn với bà L. Sau đó, trong lúc chuyển dừa xuống sông, Thạch Đen làm rơi mấy quả dừa xuống sông nên tiếp tục bị bà L la mắng, bắt xuống sông mò lên. Đối tượng này vì thế đem lòng hận thù và quyết tâm trả thù.

Biết bà L không có chồng con, sống một mình trong căn nhà của cha mẹ để lại, đêm 14.9, Đen trèo tường từ nhà trước rồi đột nhập nhà nạn nhân từ khu vực thông gió ở sàn nước. Sau đó Đen vào phòng ngủ và dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Sau đó nghi can lấy của bà L một sợi dây chuyền và có ý định hiếp dâm nạn nhân. Tuy nhiên, khi phát hiện bà L đã chết, Đen kéo thi thể bà vào nhà vệ sinh rồi đẩy vào thùng nước.

Theo một cán bộ có trách nhiệm, kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy trong phổi nạn nhân có nước. Điều này cho thấy lúc bà L cắm đầu vào nước thì nạn nhân chưa chết hẳn nên giãy giụa, mũi hít nước vào trong.

Nạn nhân sống kín tiếng

Theo Zing: Trong căn nhà tường phủ đầy rêu, hướng mặt ra kênh Trường Lộc, bà Trần Thị Tuyết (60 tuổi) ngồi khóc với con gái suốt buổi chiều sau khi cảnh sát đưa Thạch Đen đến thực nghiệm hiện trường.

img

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ trọng án. Nguồn: Zing

Người phụ nữ tóc hoa râm kể rằng gia đình có 10 anh, chị, em. Trong đó, duy nhất đứa em gái - bà L là chưa lập gia đình. "Tuổi thật của nó là 51, lớn hơn giấy tờ. Ba năm trước ba tôi mất, đứa em thứ tám này đang làm thợ may ở TP.HCM thì bỏ nghề, về đây sống một mình để chăm sóc vườn cây ăn trái. Nó siêng năng lắm nhưng vườn rộng, làm không xuể nên thuê người phụ giúp. Nó hái trái cây rồi kêu xe ôm chở ra chợ bán", người chị kể.

Ông Trần Văn Bào - Trưởng ban nhân dân ấp Trường Lộc (xã An Mỹ) cho biết, nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhiều người trong xóm nhưng ít qua lại với nhau. Vì vậy, bà L không mâu thuẫn với người nào ở gần nhà và quanh năm chỉ biết làm vườn.

Một người họ hàng với nạn nhân, nhà ở gần cầu Trường Lộc cho biết, thỉnh thoảng họ thấy bà L đón xe ôm mang trái cây ra chợ Trường Khánh bán. Ngoài xe ôm thì chỉ có những người được gia chủ thuê làm vườn hoặc ghé nhà mua trái cây mới thường tiếp xúc nạn nhân.

"Chị L ít đi đâu lắm, cứ ở nhà làm vườn. Anh em chị ấy có gia đình và sinh sống ở nhiều nơi. Chỉ có vợ chồng chị Tuyết và vợ chồng người anh thứ 5 của chị L sống gần. Nhà họ nằm trong các khu vườn phía sau nên hàng ngày gửi xe máy ở nhà chị L", người láng giềng kể.

Theo người hàng xóm này, buổi chiều trước khi xảy ra án mạng, chồng bà Tuyết hỏi em vợ sáng hôm sau có đi đâu sớm hay không để ông biết mà gửi xe ở trong hoặc ngoài nhà. Bà L khi đó nói nếu có đi đâu thì khóa cửa nhà sau và giấu chìa ở một nơi mà chỉ có các thành viên của hai gia đình biết.

"Chồng bà Tuyết sáng hôm đó đến chỗ bà L giấu chìa khóa thì không thấy gì cả. Lúc đó, cửa sau khóa trong nên anh rể gọi điện thoại vào, nhưng em vợ không nghe nên ông này chạy về gọi bà Tuyết. Khi phát hiện em vợ chết, chồng bà Tuyết đi báo chính quyền địa phương", một nhân chứng kể.

Còn một cán bộ có trách nhiệm thì nói chiếc chìa cắm vào ổ khóa mà chưa mở ở nhà sau chỉ là hiện trường giả do nghi phạm lập ra, nhằm gây khó khăn cho công an trong quá trình phá án. Tuy nhiên, chính hiện trường giả và những dấu vân tay để lại hiện trường, trinh sát đã sớm tìm ra Thạch Đen.

Chiều 18.9, Công an Sóc Trăng khen thưởng lực lượng phá án nhanh, tổ chức tại Công an huyện Kế Sách. Tập thể Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Kế Sách, cùng 8 cá nhân được Giám đốc Công an Sóc Trăng tuyên dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem