Hành trình “về nguồn” tưởng nhớ, tri ân Anh hùng Liệt sỹ

PV Thứ hai, ngày 01/08/2022 14:41 PM (GMT+7)
Vượt hàng trăm cây số dưới cái nắng khắc nghiệt, đoàn công tác Công ty Cổ phần Him Lam và Công ty Cổ phần kinh doanh Địa ốc Him Lam đến Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị dâng hương hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ đã cống hiến hy sinh trọn đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Bình luận 0

Đây là chuyến hành trình "về nguồn" ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Dịp này, đoàn được về thăm lại chiến trường xưa và tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ nơi dải đất miền Trung gió Lào, cát trắng với những chiến công hào hùng trong lịch sử dân tộc.

Mở đầu hành trình, sáng ngày 22/07 đoàn công tác về tham quan và dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn – "Địa chỉ đỏ" chứng tích một trong những huyền thoại về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Truông Bồn là một địa danh thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nằm trên tuyến đường chiến lược 15A trong kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây được ví như "tọa độ lửa" có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam.

Hành trình “về nguồn” tưởng nhớ, tri ân Anh hùng Liệt sỹ - Ảnh 1.

Đoàn công tác về tham quan và dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn (tỉnh Nghệ An).

Tối cùng ngày, đoàn tiếp tục di chuyển đến thăm viếng Khu di tích Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) nằm trên đường Hồ Chí Minh, giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 đoạn qua Hà Tĩnh. Nơi đây là "yết hầu" của mạch giao thông nối liền "Hậu phương lớn miền Bắc" với "Tiền tuyến lớn miền Nam". Khu di tích lịch sử này gắn liền với sự hy sinh anh dũng của Tiểu đội 10 cô gái Thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55, 10 cô gái đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Hành trình “về nguồn” tưởng nhớ, tri ân Anh hùng Liệt sỹ - Ảnh 2.

Đoàn công tác, cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Bên cạnh các hoạt động thăm viếng tại đây, đoàn công tác còn được mãn nhãn với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật quy mô, hấp dẫn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc tại chương trình "Cõi Thiêng Đồng Lộc" do Báo Nhân Dân phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh, Tạp Chí Cộng Sản, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Dịp này, Công ty Him Lam Land đã đồng hành tài trợ 2 tỷ đồng để góp phần cùng chương trình tri ân và tưởng nhớ đến các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc.

Hành trình “về nguồn” tưởng nhớ, tri ân Anh hùng Liệt sỹ - Ảnh 3.

Ông Trần văn Tĩnh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Him Lam, cùng các nhà tài trợ lên nhận hoa cảm ơn từ BTC chương trình "Cõi thiêng Đồng Lộc".

Đến sáng ngày 23/07, đoàn công tác tiếp tục khởi hành đi tham quan công trình thủy lợi Hồ Kẻ Gỗ và viếng đền thờ Tổng bí thư Lê Duẩn. Hồ Kẻ Gỗ là một công trình nhân tạo được khởi công xây dựng vào năm 1976. Năm 1980 các hạng mục chính mới hoàn thành tuy nhiên phải đến năm 1983, hồ mới chính thức được đưa vào sử dụng. Hồ bao gồm 1 đập chính, 10 đập vụ và có sức chứa hơn 300 triệu mét khối nước.

Hành trình “về nguồn” tưởng nhớ, tri ân Anh hùng Liệt sỹ - Ảnh 4.

Chuyến tham quan công trình thủy lợi Hồ Kẻ Gỗ và viếng đền thờ Tổng bí thư Lê Duẩn.

Trong buổi sáng cùng ngày đoàn đã có mặt tại tỉnh Quảng Bình. Tại đây, đoàn đã đến tham quan di tích thành cổ Quảng Bình và viếng thăm tượng đài Mẹ Suốt nằm trên bến đò sông Nhật Lệ. Cái tên mẹ Suốt chính là tên gọi thân quen của bà mẹ anh hùng Nguyễn Thị Suốt, sinh năm 1906 tại Bảo Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt, mẹ Nguyễn Thị Suốt đã xung phong làm nhiệm vụ kết nối đường dây liên lạc giữa Đồng Hới với Bảo Ninh. Một mình mẹ đã chèo đò giúp bộ đội qua sông, vận chuyển đạn mặc kệ máy bay càn quét, bắn phá trên đầu.

Hành trình “về nguồn” tưởng nhớ, tri ân Anh hùng Liệt sỹ - Ảnh 5.

Đoàn đã đến thăm viếng tượng đài Mẹ Suốt

Sáng ngày 24/07, đoàn công tác tiếp tục di chuyển đến viếng thăm Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn - nơi an nghỉ của hơn 10.300 Anh hùng liệt sỹ trên khắp mọi miền đất nước đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong không khí linh thiêng, trước anh linh của các Anh hùng, Liệt sỹ, đoàn công tác đã kính cẩn dâng hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng, Liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Hành trình “về nguồn” tưởng nhớ, tri ân Anh hùng Liệt sỹ - Ảnh 6.

Ông Trần Văn Tĩnh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Him Lam thỉnh chuông kính báo với anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn.

Hành trình “về nguồn” tưởng nhớ, tri ân Anh hùng Liệt sỹ - Ảnh 7.

Đoàn thắp hương kính viếng các Anh hùng liệt sỹ.

Kết lại hành trình "Về nguồn", đoàn công tác Công ty Cổ phần Him Lam và Công ty Cổ phần kinh doanh Địa ốc Him Lam đã đến dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị - một di tích gắn liền với trận đánh lịch sử 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ. Sau 50 năm, những dấu tích cuộc chiến không còn nhiều nhưng khúc tráng ca của 81 ngày đêm lịch sử mãi mãi khắc sâu những chiến công bất tử của quân và dân ta.

Hành trình “về nguồn” tưởng nhớ, tri ân Anh hùng Liệt sỹ - Ảnh 8.

Ông Trần Văn Tĩnh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Him Lam đại diện đoàn thành kính dâng hương tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng, Công ty Him Lam Land đã đồng hành tài trợ 1 tỷ đồng để góp phần tri ân và tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sỹ thông chương trình nghệ thuật "Khát Vọng Hòa Bình" do Báo Thanh Niên tổ chức.

Hôm nay, trên mảnh đất bị bom cày đạn xới ấy, những vết tích của chiến tranh chỉ còn lại ở những đoạn tường thành nham nhở. Nhưng chính trong những viên gạch nơi đây, dưới những thảm cỏ, lớp đất trong Thành cổ ấy chính là xương máu của hàng ngàn Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ vùng đất, vùng trời của Tổ Quốc thân yêu.

Có thể thấy, hành trình về với mảnh đất miền Trung anh hùng không chỉ là trở về chiến trường xưa để tri ân những người đã ngã xuống, mà còn có ý nghĩa khơi dậy, nhắc nhở thế hệ trẻ về tình yêu Tổ quốc, về những giá trị truyền thống được xây đắp bằng xương máu của ông cha ta. Chuyến hành trình "Về nguồn" đã khép lại với những trải nghiệm ý nghĩa, là động lực tiếp thêm niềm tự hào dân tộc, cháy lên khát khao được cống hiến cho đất nước và xã hội của toàn thể CBNV Him Lam và Him Lam Land.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem