• Đó là bài học rút ra của ND SXKD giỏi Nguyễn Tấn Minh (63 tuổi), ở tổ 9, khu vực II, phường Hương Long, TP.Huế.
  • - Lực lượng Kiểm ngư VN vừa được thành lập để bảo vệ hơn 1 triệu km2 biển, hơn 1 triệu ngư dân và 120.000 tàu thuyền. Biển được ưu tiên hơn nông dân mình trên bờ các ông bà ạ.
  • Lụi hụi tới Tết nữa! Đó là câu nói quen thuộc đầu lời của người nghèo - khoảng từ tháng mười âm lịch trở đi, hầu như ai cũng hơn một lần thốt lên câu ấy.
  • Đã vào tiết “mạnh thu”, thời tiết đẹp, nhưng CLB Gốc đa lại có vẻ trầm lắng. Bà con ngồi ở ngoài Bắc mà lòng hướng vô Nam.
  • Xin hãy cẩn trọng với hai phần ba dân số của dân tộc. Xin đừng quá muộn phải nếm mùi “hết gạo” rồi mới tính chuyện “chạy rông”, mới cao giọng “nhất nông nhì sĩ”.
  • Mở đầu phiên họp đầu tháng 7 ai cũng kêu nóng, mưa dông được vài hôm trời lại đổ lửa xuống. Tuy nhiên CLB họp gốc đa đầu làng vẫn có gió trời, mát hiu hiu.
  • (Dân Việt) - Bà hàng nước chiêu đãi các hội viên CLB Gốc đa đĩa sắn luộc: - Ăn đi các ông, nhà trồng cho gà rỉa, chọn mấy củ ngon ăn cho vui mồm, tôi phờ- ri đấy, đáng mấy hào đâu.
  • (Dân Việt) - Những cơn bão dồn dập rồi cũng tan thành áp thấp. CLB Gốc đa lại nhóm họp. Vài hôm mưa gió ngồi nhà đã thấy ngứa ngáy. Cụ lão nông lên tiếng:
  • (Dân Việt) - Một trận "bão" đói đang hiện hữu ở xã Đưng K'nớ, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả khó khăn mà xã này đang hứng chịu.
  • (Dân Việt) - Em hỏi khí không phải, gần đây trên quan tâm nhiều đến nông dân, đang có kế hoạch đầu tư lớn cho “tam nông”, có phải tại đầu tư cho các bác than, điện, xăng dầu, kể cả tàu bay, tàu thuỷ đều lỗ lớn?