H’Hen Niê bật khóc nức nở trước khi trao vương miện cho tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Bảo Nhi Chủ nhật, ngày 08/12/2019 11:29 AM (GMT+7)
Vài phút trước khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu, H’Hen Niê bước ra sân khấu với đôi chân trần và trang phục của người Ê-đê. Cô không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Bình luận 0

Tối 7/12, đêm chung kết Miss Universe Vietnam – Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã được diễn ra tại Nha Trang và tìm ra chủ nhân xứng đáng của chiếc vương miện “Brave Heart – Trái tim dũng cảm” là Nguyễn Trần Khánh Vân. Á hậu 1 là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Á hậu 2 là Phạm Hồng Thúy Vân.

img

H'Hen Niê trao lại vương miện cho Nguyễn Trần Khánh Vân.

Trước giây phút trao lại vương miện cho Nguyễn Trần Khánh Vân, Hoa hậu H’Hen Niê bước ra sân khấu với đôi chân trần,ặc trang phục của người Ê-đê, đầu đội vương miện. Cô bước từng bước trên nền nhạc ca khúc “Cám ơn” của Đen Vâu. H’Hen Niê nhiều lần cúi đầu cảm ơn khán giả.

Người đẹp không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc, tâm sự: “Kết thúc trọn vẹn hai năm đương nhiệm, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã yêu thương và quan tâm tôi. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con là người con của đại ngàn, cho con sức mạnh để theo đuổi đam mê, ước mơ của con. Và ngày hôm nay, với đôi chân trần, với trang phục đồng bào mình, con tự hào và vô cùng hạnh phúc khi xuất hiện với hình ảnh một đương kim hoa hậu, là cô gái Ê-đê.

img

H'Hen Niê trước thềm trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Con muốn truyền năng lượng tích cực này đến các cô gái khác: Dù bạn là ai, đến từ đâu, dân tộc nào, sinh ra trong hoàn cảnh nào, hãy dám ước mơ, theo đuổi, sống cho chính mình và cho cộng đồng. Tôi cảm ơn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Từ một cô gái chỉ dám ước mơ có nhiều show, có tiền trang trải cuộc sống giờ đã trở thành Top 5 Miss Universe. Và bây giờ, tôi đặt tay lên ngực gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương tôi. Tôi là H’Hen Niê – đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”.

Trước đó, sau khi top 10 chung cuộc trình diễn trang phục dạ hội, H’Hen Niê lên sân khấu với chiếc váy vàng của nhà thiết kế Công Trí. Cô khẳng định trong thời gian qua, cô không hối tiếc một điều gì: “Có thể là trong thời gian vừa qua, tôi đã cố gắng hết mình để làm tất cả mọi thứ. Nhưng đôi khi, có những cái tôi thấy chưa được hoàn thiện. Tôi từng nghĩ vương miện sẽ kết thúc trong hai năm nhiệm kỳ nhưng có lẽ không phải như vậy. Ngày hôm nay, người mà tôi gửi gắm vương miện sẽ là người có trái tim rất dũng cảm và sẽ thay mặt tôi làm tất cả những điều tuyệt vời cho cộng đồng, cho xã hội.

img

H'Hen Niê khẳng định kết thúc nhiệm kỳ nhưng trách nhiệm của cô vẫn còn.

Tôi nghĩ rằng là sẽ không có một điều tiếc nuối trong thời gian qua. Có thể thời gian đã đến rất nhanh và có những công việc tôi chưa thực hiện tốt nhưng tôi tin chắc rằng trong thời gian tới, mọi người vẫn sẽ gọi tôi là hoa hậu và cả cuộc đời tôi, mọi người sẽ gọi tôi là hoa hậu. Trách nhiệm của tôi vẫn nằm ở đó. Tôi vẫn san sẻ, luôn luôn đồng hành với điều tôi mong muốn. Tất cả mọi việc tôi đều làm hết mình. Cái tôi nhận được chính là mọi người nói rằng Hen đang truyền năng lượng. Nên tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng: Chúng ta hãy làm hết mình bất cứ một công việc nào đó. Kết quả như thế nào chúng ta không thể biết được nhưng bản thân chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào về những gì mình đã làm!”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem