Hình ảnh đầu tiên khi di lý về Hà Nội của 2 đối tượng giết tài xế Grab

Hoà Nguyễn Thứ ba, ngày 01/10/2019 09:26 AM (GMT+7)
Đêm qua (30/9), cơ quan chức năng đã tiến hành di lý 2 đối tượng sát hại tài xế grab về đến Hà Nội. Tại Công an quận Bắc Từ Liêm, 2 đối tượng đã khai lý do không ra đầu thú ngay sau khi sự việc xảy ra.
Bình luận 0

23h30 đêm qua, 2 đối tượng Đinh Văn Trường (19 tuổi, trú ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, trú ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, Yên Bái) đã được Công an quận Bắc Từ Liêm di lý từ Yên Bái về trụ sở Công an quận này.

Trường, Giáp được xác định là 2 nghi phạm chính gây ra cái chết cho tài xế grab Nguyễn Cao S (SN 2001, trú tại Thanh Hoá) vào tối 26/9. Giáp là người trực tiếp dùng dao nhọn giết nam sinh S, còn Trường là đồng phạm với Giáp.

Theo ghi nhận của PV, cả 2 đối tượng khi được di lý về tới Hà Nội tỏ ra khá mệt mỏi, khi đối mặt với cơ quan chức năng, các cơ quan truyền thông, cả 2 nghi phạm đều cúi đầu, nói lí nhí.

Thông tin nhanh với báo chí, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc – Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, cơ quan chức năng đã xác định vụ việc mang tính chất giết người, cướp tài sản ngay sau khi nhận được tin báo.

img

Đinh Văn Trường tại Công an quận Bắc Từ Liêm tối qua.

Quá trình xác minh, điều tra phá án, cơ quan chức năng đã nhận được sự hỗ trợ rất tốt của người dân, báo chí. Kết quả là cuộc vây bắt thành công 2 đối tượng tại huyện Văn Chấn vào tối qua.

Tại trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm, Đinh Văn Trường kể lại, vào tối 26/9, sau khi chơi điện tử ở gần bến xe Mỹ Đình, cả 2 đã ra đường bắt xe ôm về phòng trọ của bạn. 

Khi về gần đến phòng trọ thì Giáp có xảy ra cãi vã với nạn nhân S. Lúc này, Trường đứng từ xa nên không biết 2 người cãi vã nhau như thế nào. Trường khai Giáp là người rút dao đâm tài xế grab.

Thời điểm Giáp đâm S, Trường đang đứng cách xa nên không nhìn thấy sự việc mà chỉ nghe thấy tiếng kêu.

Đối tượng Giáp thuật lại, sau đó Giáp lấy xe máy của S rồi bảo Trường ngồi lên, cả 2 di chuyển về Yên Bái ngay trong đêm.

Đoạn đường dài, cả 2 không nói chuyện gì, tuy nhiên sau đó Trường được Giáp nói đã đâm tài xế Nguyễn Cao S. Lúc này thanh niên 19 tuổi cảm thấy sợ hãi “run hết cả người”.

img

Đinh Văn Giáp (áo đen) được di lý ngay trong đêm từ Yên Bái về Hà Nội.

Việc xuống Hà Nội của Trường vào lần này là để đi chơi với bạn, nhưng gã lại không có tiền xe để về lại quê. Quá trình đi về Yên Bái, Trường không biết tài xế S đã tử vong, cũng như không biết cơ quan chức năng đang truy tìm. Gã tỏ ra ân hận trước sự việc.

Còn đối với Giáp, người trực tiếp đâm nạn nhân khiến anh này tử vong, trong các cuộc trao đổi, Giáp thường nói lí nhí, cúi đầu.

Khi được yêu cầu nói to, rõ ràng thì nghi phạm nói to được 1 vài câu rồi lại nói nhỏ trở lại. Khuôn mặt biến sắc của Giáp đã chứng minh cho nỗi sợ hãi của đối tượng này.

Nói về vụ việc tối 26/9, khi thuê xe của tài xế S, Giáp không có tiền, xin nợ nhưng không được. Theo trí nhớ của gã trai này, nam sinh năm nhất trường cao đẳng nghề ở Hà Nội đã giật chiếc túi của mình rồi ném đi chỗ khác.

Bực tức, Giáp lấy dao bấm trong túi đâm vào lưng tài xế S. Thấy S chạy, Giáp lấy xe máy cùng Trường bỏ chạy khỏi hiện trường. Đáng chú ý, đối tượng này khai không lấy chiếc điện thoại iphone 7 của nạn nhân S.

Việc hắn không đến công an đầu thú ngay, theo Giáp là do lúc đó trời tối, đến sáng hôm sau bình tĩnh thì hắn lại sợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem