HLV Petrovic phản ứng bất ngờ khi FLC Thanh Hóa dâng chức vô địch

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 04/11/2017 16:05 PM (GMT+7)
Không có sự thất vọng, không đổ lỗi hay trách cứ ai, thay vào đó, HLV Ljupko Petrovic tỏ ra tiếc rẻ khi FLC Thanh Hóa bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và rồi bị Bình Dương cầm hòa 1-1 trên sân nhà, qua đó tự “tung cờ trắng” trong cuộc đua tới ngôi vô địch V.League 2017.
Bình luận 0

Chiều 3.11, trên sân nhà, FLC Thanh Hóa có cuộc tiếp đón B.Bình Dương ở vòng 24 V.League 2017. Nhập cuộc với quyết tâm cao và thậm chí đã vươn lên dẫn trước ngay phút 17, tuy nhiên trong phần thời gian còn lại, toàn đội đã không thể níu giữ lợi dẫn và chấp nhận kết quả hòa 1-1 đầu tiếc nuối khi Lê Văn Đại bất ngờ đá phản lưới nhà. Trận này, FLC Thanh Hóa còn thực hiện không thành công 1 quả phạt đền ở những phút bù giờ cuối cùng.

img

HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa.

Thua trận, FLC Thanh Hóa đã tự “tung cờ trắng” trong cuộc đua vô địch với Quảng Nam và Hà Nội FC. Tuy nhiên, thay vì đổ lỗi hay trách cứ ai như những trận trước đó, HLV Ljupko Petrovic lại chỉ tỏ ra tiếc nuối khi các học trò bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và để Bình Dương ra về với 1 điểm.

“Đó là bóng đá. Đôi lúc thi đấu tốt mà không có may mắn thì có lẽ cũng không thể giành chiến thắng. Nếu như 10 vòng đấu cuối chúng tôi đều thi đấu được như thế này, có lẽ cơ hội vô địch đã sáng hơn rất nhiều. Bạn thấy đấy, giai đoạn lượt đi chúng tôi để lọt lưới rất ít. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra ở lượt về. Không hẳn toàn đội đã mắc lỗi hệ thống nên mới để thua nhiều, mà có lẽ do quá thiếu may mắn khi một số cá nhân thay nhau mắc lỗi”, HLV Petrovic nói trong rầu rĩ.

“Thật sự đáng tiếc và quá thiếu may mắn ở trận đấu ngày hôm nay. Tất cả các cầu thủ đã chạy, đã chiến đấu đến phút cuối cùng”, chiến lược gia U70 tiếc rẻ khi nhắc tới tình huống đội trưởng Pape Omar Faye đá hỏng quả phạt đền ở phút 90+1.

“Mùa giải năm nay chỉ còn 2 trận cuối. Chúng tôi cố gắng thi đấu để hướng đến vị trí tốt nhất. Chức vô địch với FLC Thanh Hóa úc này sẽ cần đến rất nhiều may mắn”, vị HLV từng vô địch C1/1 Champions League cùng Red Star Belgrade (Serbia) chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem