HLV U21 Việt Nam và 'sự tích' câu chuyện bó rau muống 500 đồng

Nhật Trường Thứ sáu, ngày 27/11/2015 07:41 AM (GMT+7)
“Nếu được dẫn dắt bởi một HLV khác tôi nghĩ U21 Việt Nam sẽ vào chung kết”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL “dìm hàng” đồng nghiệp Phạm Minh Đức, HLV trưởng U21 Việt Nam.
Bình luận 0

Có lẽ đó là cách ông Tuấn đáp trả lại việc những ngày qua HLV Phạm Minh Đức liên tiếp phát biểu gây sốc nhằm “chọc ngoáy” đội bóng của ông. Khi được hỏi rằng những phát biểu mang tính khiêu khích đó của đối thủ có khiến U21 HAGL chịu áp lực không? Ông Tuấn bình thản: “Tuy HLV U21 Việt Nam có những phát ngôn không hay nhắm đến chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ điều đó cũng bình thường. Bóng đá chuyên nghiệp vẫn thế. Tôi nghĩ rằng đó là cách làm bóng đá của họ”.

img

HLV Nguyễn Quốc Tuấn và HLV Phạm Minh Đức từng là đồng đội ở HAGL. Ảnh: Sanco365.

Đặc biệt, khi phóng viên nói rằng HLV U21 Việt Nam đã bỏ họp báo sau trận đấu để hỏi ông Tuấn có bất ngờ không thì ông cho biết: “Tôi nghĩ là HLV, mình nên tập một tác phong chuyên nghiệp. Từ đó sẽ làm gương cho các học trò, cũng như tạo niềm tin yêu, thiện cảm cho khán giả. Đằng này, anh ấy hay phát biểu những lời lẽ không hay. Văn hóa HLV mà như kiểu thách đấu ngoài xã hội. Mình cứ làm tốt việc chuyên môn của mình để giành chiến thắng trên sân chứ việc gì cứ phải đi khiêu khích”.

Dường như đang rất phấn khích sau khi U21 HAGL vượt qua bao nhiêu áp lực để thắng U21 Việt Nam, ông Tuấn tiếp tục “đá đểu” để đáp trả: “Thực ra tôi với anh Đức không phải xa lạ gì nhau vì tôi với anh ấy từng thi đấu trong màu áo HAGL trước đây. Bản chất của người thầy như thế sao làm cầu thủ chơi phóng thoáng được. Hồi đá cho HAGL, anh ấy cứ lên giữa sân rồi lại chuyền bóng ngược về. Rồi sau đó HAGL cũng chia tay anh ấy như bó rau muống 500 đồng. Thực tình, tôi rất thông cảm với các cầu thủ U21 Việt Nam. Họ có năng lực và chơi bóng tốt. Nếu được một HLV khác dẫn dắt, tôi nghĩ U21 Việt Nam đã giành quyền vào chung kết”.

Thực ra chuyện bó rau muống 500 đồng là câu chuyện đã rất lâu. Năm 2003, bầu Đức muốn đưa HAGL thành “Dream Team” nên đã gom sao ở V.League về phố núi, trong đó có HLV Minh Đức khi đó đang là cầu thủ. Vì thế đã xảy ra chuyện tranh chấp hợp đồng giữa Sở TDTT Hà Nội là cơ quan chủ quản của ông Minh Đức với HAGL. Lãnh đạo Sở TDTT Hà Nội muốn giữ ông Minh Đức (người từng được bầu chọn là hậu vệ hay nhất mùa bóng 2000) ở lại thi đấu cho đội Hàng Không Việt Nam và hứa hẹn sẽ có những ưu đãi về sau nhưng ông Minh Đức vẫn nằng nặc ra đi. Vì thế mà ông Hoàng Vĩnh Giang đã tuyên bố với bầu Đức của HAGL và báo chí, cầu thủ ấy trị giá không đáng một mớ rau và chỉ cần bầu Đức chi ra... 500 đồng là cho đi ngay. Thế nên khi HLV Quốc Tuấn mang chuyện “bó rau muống 500 đồng” ra để nói về đồng đội cũ rõ ràng là một cú phản đòn rất hiểm.

Nói về HLV Phạm Minh Đức ở trận đấu này, sau khi đội U21 Việt Nam bị gỡ hòa rồi phải bước vào loạt sút luân lưu, ông đã không dám chứng kiến các học trò đá phạt mà bỏ vào phòng thay đồ của đội. Có lẽ việc U21 Việt Nam thua U19 HAGL trên chấm phạt đền 1 năm trước vẫn còn là nỗi đau với ông. Và rồi ông còn nhận thêm nỗi đau nữa khi đội bóng của ông lại bị thua trên loạt đá luân lưu. Vì thế mà HLV Minh Đức cũng bỏ họp báo để tránh những câu hỏi của báo chí khi trước đó ông luôn phát biểu rất sốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem