Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Thanh Thảo xót xa khi nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy

Huy Hoàng Thứ ba, ngày 16/04/2019 13:14 PM (GMT+7)
Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, ca sĩ Thanh Thảo, nhà thơ Dương Xuân Nam, nhà văn Sương Nguyệt Minh, nghệ sĩ Công Vượng cùng nhiều nghệ sĩ cảm thấy xót xa, đau lòng khi nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy.
Bình luận 0

Thông tin truyền hình và báo chí nước ngoài đưa tin, tối 18h50 ngày 15.4 (23h50 giờ Việt Nam), ngọn lửa dữ dội bùng lên tại Nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris của Pháp, tạo ra cột khói lớn, khiến tháp chuông và phần lớn mái vòm nhà thờ đổ sập trước mặt nhiều người chứng kiến. Đám cháy bao trùm, khói bay khắp thành phố, tro bụi rơi đầy một vùng rộng lớn.

Trước thông tin đó, nhiều người dân nước Pháp và cả thế giới đều bàng hoàng và bất ngờ, trong đó rất nhiều nghệ sĩ Việt đã từng đến thăm Nhà thờ Đức Bà đã bày tỏ đau đớn và xót xa cho công trình kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng của nước Pháp.

img

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân: Quá đau lòng... Vì đã quá yêu Pháp, yêu mọi công trình kiến trúc, yêu văn hoá, yêu bởi một phần máu thịt ở đó.

Không dám đăng tấm hình cả gia đình kịp đến vui đùa trước cửa Nhà Thờ mùa Noel năm ngoái, chỉ tiếc rằng những thế hệ mới muốn chiêm ngưỡng thì đã không còn trọn vẹn.

Ps:Một buổi sáng buồn thẫn thờ

Ca sĩ Tùng Dương cũng bàng hoàng và an ủi những người bạn quốc tế của mình: 

Tùng Dương horible ... huhu ...Ou les a-t-il terrifiés avec des histoires horribles d’enfer brûlant ?

Mong những người bạn Paris của Tôi thật kiên cường

img

img

Nhà thơ Dương Xuân Nam chụp ảnh lưu niệm tại Nhà thờ Đức bà 

Nhà thơ Dương Xuân Nam viết: Nhà thờ ĐỨC BÀ Paris bị cháy, buồn thật, lần đầu đến đây, mình ra phía sau, tìm đến vòng tròn nhỏ giữa sân, đứng yên quay một vòng, người ta nói làm vậy lần sau lại được đến Paris , đúng thật, lần sau hai vợ chồng mình lại đến, lại ra sân sau nhà thờ quay một vòng...Rồi lần thứ 3, thứ 4 mình lại đến Paris ...

img

Nghệ sĩ Công Vượng cảm thấy buồn: Không thể tin nổi vụ hoả hoạn xảy ra tại nhà thờ Đức Bà Paris. Một trong những kỳ quan và dấu ấn lịch sử lâu đời của nước Pháp và Châu Âu. Thật đáng tiếc và buồn thay!

Ca sĩ Thanh Thảo xót xa: Nhà thờ Đức Bà tại Paris, kỳ quan nổi tiếng của thế giới đang bốc cháy. Nhìn cảnh tượng này thật là đau lòng! Cầu mong không có thương vong về người.

img

Nhà văn Sương Nguyệt Minh chia sẻ khá dài cảm xúc của mình khi hay tin nhà thờ Đức bà Paris bị cháy: 

Chỉ có thể là Thượng Đế nổi giận?!

Lửa lớn đã trùm lên Nhà thờ Đức Bà Paris (Cathédrale Notre-Dame de Paris). Nơi đây, một năm có 13 triệu du khách đến chiêm ngưỡng. Nơi đây, ngoài chức năng của một Nhà thờ Công giáo còn như một bảo tàng lưu giữ nghệ thuật điêu khắc, tranh nhà thờ thời Trung cổ.Thế mà chỉ vì sửa chữa bất cẩn, Nhà thờ đã trở thành mồi nhậu cho Bà Hỏa. Nhiều công trình kiến trúc, và nghệ thuật (đặc biệt là điêu khắc) vô giá bị hủy hoại. Tháp chuông đổ sụp. Tổn thất này không chỉ cho nhân dân Pháp mà cho cả nhân loại.

Thật vô cùng đau đớn và tiếc nuối. Chính nơi đây, đại văn hào Victor Hugo đã viết tiểu thuyết Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris. Lúc đâu, ông viết chỉ ra nguy cơ hủy hoại các vẻ đẹp xưa cũ, làm mất cân bằng sinh thái và áp đặt tư duy, lối sống đương đại Pháp... lấy bối cảnh là Nhà thờ Đức Bà Paris, bằng cách miêu tả thật kĩ lưỡng... không gian, như một cách lưu giữ vẻ đẹp kinh điển thay cho "bảo tàng".

Tuy nhiên, ý tưởng ban đầu không thành, lại đi theo câu chuyện lấy bối cảnh nước Pháp thời Trung cổ từ Vua đến hạng cùng đinh ăn mày và cả con chuột cống, với đời sống ngang trái và mối tình éo le cùng các âm mưu... Nhà thờ Đức Bà Paris nổi tiếng một phần qua tác phẩm của đại văn hào Victor Hugo nữa.

Vậy mà, bây giờ Thượng Đế đã nổi giận khi Ngài thấy con người hiện đại đang tàn phá thiên nhiên và cắm những cọc bê tông khổng lồ vào trái đất để sống chui rúc trong đó? Cảm ơn Victor Hugo đã tiên đoán có ngày hôm nay nên đã động bút từ hai trăm năm trước.

Linh hồn chàng gù Quasimodo và mối tình si với cô gái hát rong người Bohemieng có bị cháy thành tro than trong đêm hỏa hoạn không?

Năm 2010 mình đã kịp đến thăm Di sản nhân loại Nhà thờ Đức Bà Paris. Chỉ có thể nói là choáng ngợp, khâm phục và bây giờ thì... đau đớn, xót xa và nuối tiếc cho một vẻ đẹp xưa cũ có nguy cơ không còn bóng dáng với nhân loại yêu cái đẹp.Tin rằng không chỉ mình mà... cả thế giới yêu cái đẹp...

Buồn bã. Xót xa. Nuối tiếc... Tin rằng: Nhà thờ cháy nhưng chàng gù Quasimodo cùng mối tình si với cô gái hát rong và "Những người khốn khổ" sẽ còn mãi mãi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem