Trước đây, trên mặt hồ Tây tồn tại 3 con tàu “ma” hoang phế, lụi tàn. Những du thuyền này đều nằm gần khu vực Đầm Bảy, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Trong thời gian từ 24/4 đến ngày 16/5, Ban Quản lý dự án quận Tây Hồ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tháo dỡ, di dời các phương tiện thủy cũ nát. (Hình tư liệu).
Ngày 13/7, du thuyền cuối cùng chính thức biến mất trên mặt hồ, người dân và du khách giờ đây có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc hồ “vô cực”, mênh mông, phong đãng.
Nhiều người khi biết tin con "tàu ma” hoàn tất tháo dỡ đều tụ về phía Đầm Bảy chụp ảnh, ngắm cảnh. Các du khách đều tỏ vẻ hài lòng khi mặt hồ được trả lại không gian rộng rãi.
Anh Nguyễn Văn Linh (quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Giờ mới thấy hồ Tây rất mênh mông, khi phóng tầm mắt tôi cảm thấy rất đã. Từ bờ bên này có thể nhìn thẳng đến bờ kia mà không bị che chắn”.
Không còn những tàu thuyền, nhà nổi “bức tử” không gian hồ, mặt nước hồ Tây trở nên phong quang, dễ chịu. Tại khu vực Đầm Bảy, cây cối bên rìa hồ đều phát triển xanh tốt, tạo cảnh quan đẹp cho người dân, du khách chiêm ngưỡng.
Nhìn từ các góc khác nhau, hồ Tây hiện lên với vẻ yên bình, tĩnh lặng, thu hút nhiều bạn trẻ đến thư giãn, vui chơi. Chị Hà Linh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vui mừng chia sẻ: “Trước đây đi qua mấy con tàu cũ mình đều thấy rợn rợn. Nó quá cũ nát và u ám. Hôm nay đi dạo cùng bạn bè mới thấy đã được dọn sạch. Khi giơ máy lên chụp thì góc nào cũng đẹp”.
Hồ Tây có một lịch sử lâu đời và là di sản văn hóa quan trọng của Hà Nội. Nơi đây chứng kiến nhiều thay đổi lịch sử và văn hóa của thành phố. Do đó, hậu di dời thuyền "ma", các dự án làm sạch mặt nước, đường dạo, cây xanh, các công trình xây dựng xung quanh và phụ cận sẽ được tiến hành. (Ảnh tư liệu).
Chị Nguyễn Thị Lý (quận Hà Đông, Hà Nội) thường ghé đến hồ Tây vào dịp cuối tuần nói: “Nơi này chứa nhiều kỷ niệm của tôi. Vì vậy tôi rất mong quận Tây Hồ thực hiện thêm nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của khu vực hồ Tây và các khu lân cận”. (Ảnh tư liệu).
Vui lòng nhập nội dung bình luận.