Người dân Hà Nội kêu trời vì xe gom rác án ngữ gần cửa nhà, rỉ nước, bốc mùi hôi thối

Ngọc Huyền Thứ bảy, ngày 15/07/2023 09:48 AM (GMT+7)
Ttong nội thành Hà Nội, một số khu vực xe gom rác thải sinh hoạt để ngay trước các quán ăn, gần cửa nhà người dân, cạnh trục đường chính.
Bình luận 0

Nước rác chảy đến đâu liền bốc mùi xú uế đến đó

Một bên là "núi" rác đang bốc mùi xú uế, một bên là các hàng quán đầy đủ các món đặc sản Hà Nội như bún, bánh mì, phở, bia,… Không chỉ chủ quán cảm thấy "đau khổ" mà cả thực khách cũng phải bất chấp ngồi ăn, mặc cho mùi hôi thối đang không ngừng tủa ra tứ phía.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, rải rác các điểm tập kết xe rác bên cạnh quán ăn, khu dân cư đông đúc khiến nhiều người dân bức xúc. 

Đầu ngõ 127 đường Xuân Thủy, địa điểm này vừa là nơi lưu trữ các xe rác quá tải, vừa là nơi buôn bán đồ ăn sáng.

Được biết, các xe rác tại khu vực nếu chưa được cẩu đi đều sẽ được tập kết tại đầu ngõ này. Theo lời người dân, số rác trên được đưa về đây từ tối hôm trước, nhưng mãi đến trưa hôm sau vẫn chưa thấy xe đến cẩu đi. Thậm chí vào giờ cao điểm, số lượng rác thải tại đây lên đến 5, 6 xe đầy ứ, phải che đậy bằng bạt.

Người dân kêu trời vì xe gom rác án ngữ trước nhà rỉ nước, bốc mùi hôi thối - Ảnh 1.

Khu vực thu gom xe rác thải sinh hoạt ngay gần các hàng quán.

Bà Nguyễn Thị Mùi (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Trước đây có quán bún bên cạnh. Nhưng chỗ này mất vệ sinh quá, khách ít đến nên họ cũng tạm nghỉ".

Hiện tại, chỉ còn các quán giải khát, ăn sáng nhỏ lẻ vẫn cố bám trụ địa điểm này. 

Chị Lê Thị Hà - bán bánh mì, bức xúc: "Ngay đầu ngõ nhà tôi, không gian lại rộng nên rất tiện buôn bán. Những ngày mát trời không sao, nhưng những ngày nắng hay mưa thì mùi rác bốc lên rất kinh khủng. Tôi không hiểu sao họ không cẩu rác hết trong ngày đi mà cứ tấp hết vào đây".

Khách hàng đến quán chị Hà để ăn sáng đều phải ngồi tránh xa bãi tập kết này. Nhiều người chỉ mua mang đi, hoặc nếu dùng tại chỗ thì phải ăn một cách nhanh chóng, chị Hà cho biết thêm.

Anh Nguyễn Tùng Lâm (Cầu Giấy, Hà Nội) ăn vội chiếc bánh mì, nói: "Tôi hay mua tại đây bởi tiện đường đi làm. Hôm nay thấy ít mùi nên tôi ngồi ăn tại chỗ cho nóng. Chứ mọi hôm đi từ xa đã thấy buồn nôn rồi, nói gì đến việc ngồi gần bãi rác kia".

Còn các hàng quán, hộ gia đình trên đường Trần Quốc Hoàn (gần Tổ dân phố số 4 – Khu tập thể Đại học Sư phạm) tuy đã "thoát" cảnh nằm cạnh xe rác, nhưng cũng không khá khẩm hơn khi có vị trí đối diện điểm tập kết rác. 

Vào những ngày nắng nóng, mùi hôi tanh từ đây xộc thẳng vào mũi các thực khách, hộ dân ngay khi đang ngồi ăn uống.

Người dân kêu trời vì xe gom rác án ngữ trước nhà rỉ nước, bốc mùi hôi thối - Ảnh 3.

Rác thải chồng chất, chảy nước hôi tanh.

Điểm thu gom rác nằm ở khắp nơi

Anh Trần Văn Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) nêu vấn đề: "Mấy xe rác này lúc nào cũng để ở đây, gom vào sáng sớm xong tấp vào đó, không chuyển đi. Có lúc người ta dồn lại từ tối. Nước rác chảy ra rất hôi hám, sáng sớm tôi mở cửa làm hàng đã ngửi thấy rồi".

Các xe rác ngồn ngộn, đầy ứ không chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hộ dân gần đó mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần của người dân. 

Chị Nguyễn Hà Thu (24 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ: "Mùi hôi từ rác bốc lên theo đợt. Có lúc tôi và gia đình đang ngồi trong nhà, chỉ cần một cơn gió lùa đến từ phía xe rác qua đây là tôi không thể chịu được, phải đóng cửa lại".

Gần như sáng nào đi qua đường Trần Quốc Hoàn này cũng thấy các xe rác "bất động" này được phủ bạt, che chắn. Một khoảng đất ngay dưới chân các xe rác đều đã bị ám mùi, thậm chí nhớp dính, mặt đường trở nên đen kịt.

Người dân kêu trời vì xe gom rác án ngữ trước nhà rỉ nước, bốc mùi hôi thối - Ảnh 5.

Tình trạng này cũng xuất hiện ở đường Mỹ Đình. Trong phạm vi 5 mét xung quanh bãi tập kết xe rác này, có đến 4 – 5 quán ăn phục vụ người lao động tại bến xe. Vào buổi trưa, khi trời nắng gắt, chỉ cần di chuyển lướt qua khu vực này đã ngửi thấy một mùi kinh khủng từ dãy xe rác.

Anh Hoàng Văn Nhiên (Nam Từ Liêm, Hà Nội) ngày nào cũng phải chịu cảnh ăn uống trong không khí sặc mùi hôi hám. Anh cho biết, các hàng quán gần đây đều di chuyển đến khu vực khác, chỉ còn những quán ăn lớn, có mái che và cửa kính mới trụ lại được.

Người dân kêu trời vì xe gom rác án ngữ trước nhà rỉ nước, bốc mùi hôi thối - Ảnh 6.

Khu vực thu gom xe rác hầu như không được dọn rửa nên luôn bẩn thỉu, nhếch nhác.

"Xe rác, thứ được nhiều người coi là công cụ giúp thành phố sạch đẹp giờ lại chính là nỗi kinh hoàng của nhiều người. Có vẻ như những người thu gom rác không bao giờ dọn rửa, xịt nước cho thùng rác thì phải", chị Nguyễn Liên (người bán rong, Nam Từ Liêm) vừa che mũi, vừa đi vội qua hàng xe rác.

Tại các quận nội thành Hà Nội, không khó bắt gặp cảnh tượng trên. Trên đường Khâm Thiên (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng xuất hiện hàng loạt xe rác đầy, chảy nước, bốc mùi. Không chỉ những hàng quán mà cả các hộ dân xung quanh cũng phải khó chịu khi mỗi sáng thức dậy, lại thấy những xe rác đậu ngay trước cửa nhà mình.

Người dân kêu trời vì xe gom rác án ngữ trước nhà rỉ nước, bốc mùi hôi thối - Ảnh 7.

Nhiều xe rác nối đuôi nhau án ngữ trước cửa nhà dân.

"Phải đến 4, 5 xe rác xếp hàng dài, sáng mở cửa ra để làm việc thì mùi hôi thối bay thẳng vào nhà. Có những hôm xe rác ủ nguyên ngày, tôi không hiểu sao trên phố Khâm Thiên rất hay xảy ra tình trạng này, khiến nhiều người dân như tôi bức xúc. Đáng lẽ ra họ nên cẩu rác đi theo ngày, chậm nhất là cuối ngày mới phải", anh Hoàng Ngọc Hải (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem