Hộ vay cam kết trả nợ đúng hạn

Thứ tư, ngày 04/09/2013 09:37 AM (GMT+7)
Nhờ vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH, hàng nghìn hộ nông dân tỉnh Nam Định có vốn sản xuất, yên tâm cho con đi học. Nhiều gia đình đã và đang hoàn trả nợ cho ngân hàng.
Bình luận 0
Bà Phạm Thị Tuyết - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Nam Định cho biết: “Tính đến hết tháng 7, ngân hàng đang thực hiện 8 chương trình cho vay vốn tín dụng ưu đãi. Trong đó, chương trình tín dụng ưu đãi học sinh, sinh viên là 1.124.688 triệu đồng, với 54.649 hộ vay; cho vay giải quyết việc làm 69.648 triệu đồng với 2.376 khách hàng...

Ngân hàng CSXH tỉnh Nam Định giao dịch với nông dân phường Lộc Vượng.
Ngân hàng CSXH tỉnh Nam Định giao dịch với nông dân phường Lộc Vượng.

Vốn đến đúng thời điểm

Là một trong những cơ sở may ăn nên làm ra của phường Lộc Vượng, gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Dung đã trở thành địa chỉ tin cậy tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Chị Dung cho biết: “Gia đình tôi gắn bó với nghề may hơn 10 năm. Trước đây, với số tiền ít ỏi huy động từ anh em, bạn bè tôi mở được 1 cơ sở may nhỏ chuyên gia công hàng thời trang...”. Nhờ khả năng làm ăn nhạy bén, chị Dung sớm thu hồi được số vốn bỏ ra. Chị quyết định mở rộng quy mô xưởng, mua thêm máy may. Tuy nhiên, chị vẫn thiếu 1 máy là. Đang lúc kẹt vốn, năm 2012 chị được Ngân hàng CSXH tỉnh cho vay 20 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm. Hiện cơ sở của chị có 10 máy may và 5 lao động, với mức lương 3-4 triệu đồng/người/tháng. Riêng chị, mỗi năm thu về 40-50 triệu đồng.

Cũng được vay vốn chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH, chị Trần Thị Thoa (phường Lộc Vượng) lại đầu tư và kinh doanh quần áo. Chị Thoa cho biết: “Trước đây do kiệm vốn, chị Thoa chỉ buôn bán với số lượng hàng nhỏ. Năm 2012, được vay 20 triệu đồng vốn giải quyết việc làm, chị đa dạng hóa các mặt hàng, từ quần áo trẻ em đến người lớn. Trừ chi phí, mỗi tháng chị dành dụm được 4 triệu đồng.

Trả nợ đúng hạn

Nhà chị Trần Thị Hà nằm sâu bên trong một con hẻm nhỏ của phường Lộc Vượng. Hỏi về hoàn cảnh gia đình, chị Hà phân trần: Năm 2004, xã Lộc Vượng lên phường, hơn 2.400m2 đất sản xuất của gia đình chị bị thu hồi. Không còn tư liệu sản xuất, gia đình chị Hà gặp không ít khó khăn. Rồi tai họa ập đến, chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời, gánh nặng đổ dồn lên vai khiến chị gần như kiệt sức. Khó khăn không dừng lại ở đó, năm 2009 con đầu của chị đỗ Đại học Tài chính Ngân hàng Lương Thế Vinh (Nam Định), chị vừa mừng vừa lo. Vừa may năm đó được vay 30 triệu đồng vốn học sinh, sinh viên, chị có thêm tiền đầu tư cho con ăn học. Đến nay, con đầu của chị đã ra trường và đang tìm việc làm. Chị đã hoàn trả được hơn 10 triệu đồng cho ngân hàng. Con thứ 2 cũng vừa trúng tuyển Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

Ông Trần Thiện Hùng - Chủ tịch Hội ND phường Lộc Vượng cho hay: “Vốn vay ủy thác qua Hội ND phường Lộc Vượng theo chương trình học sinh, sinh viên là 800 triệu đồng với 50 hộ vay; chương trình giải quyết việc làm là 400 triệu đồng cho 20 hộ vay”.


Cạnh nhà chị Hà, gia đình anh Trần Văn Sang cũng được Ngân hàng CSXH tỉnh cho vay 10 triệu đồng chương trình học sinh, sinh viên. Anh Sang tâm sự: “Thu nhập chính của gia đình tôi trông chờ vào việc may gia công quần áo. Với chi phí 3 triệu đồng/tháng gửi cho con ăn học trên Hà Nội, số tiền 10 triệu đồng ngân hàng cho vay tuy không nhiều nhưng đã giúp tôi giảm bớt gánh nặng lo cho con học hành. Khi cháu ra trường, có việc làm, tôi sẽ hoàn trả ngân hàng ngay”.

Lan Dương (Lan Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem