Hoa hậu Diễm Hương về làng

Thứ bảy, ngày 11/09/2010 07:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mỗi khi nhìn thấy đàn trâu đang gặm cỏ, Hoa hậu Diễm Hương đều kêu lên hồn nhiên thích thú: "Ôi trâu kìa, đẹp thế, anh ơi ở đây sao nhiều trâu thế".
Bình luận 0
img
Hoa hậu Diễm Hương trao quà cho cụ Đào Thị Viên ở phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh.

Tân Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương vừa có chuyến đi làm công tác xã hội, từ thiện đầu tiên tại tỉnh Hà Tĩnh. Theo chân cô, phóng viên NTNN ghi nhận nhiều chuyện bất ngờ.

Không ngờ mình là... VIP

Điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình của tân Hoa hậu Diễm Hương là Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Mở cửa xe, Diễm Hương thấy hàng chục thanh niên xung phong đang làm việc tại đây xếp hàng chào đón.

Tâm sự với phóng viên NTNN, Hương nói: "Đây là lần đầu tiên em được đến Đồng Lộc, em cũng đã biết đến chuyện 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc, nhưng khi trực tiếp đặt chân đến đây, em thực sự xúc động, vì khi hi sinh tuổi của các cô cũng trạc tuổi của chúng em bây giờ!".

Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt đã tổ chức cho Diễm Hương "ngược dòng lịch sử" bằng việc đến thăm và tặng quà các cụ lão thành cách mạng từng tham gia phong trào cách mạng Xô Viết- Nghệ Tĩnh (1930-1931).

Ông Phạm Nguyễn Toan - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông VinGroup, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt cho biết: "Chuyến đi làm từ thiện của Hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương tại Hà Tĩnh mới chỉ là điểm khởi đầu cho một nhiệm kỳ hoạt động xã hội từ thiện. Sau Hà Tĩnh, Diễm Hương sẽ còn đi làm từ thiện ở nhiều địa phương khác, đặc biệt chúng tôi cũng sẽ tổ chức cho Diễm Hương đi gặp gỡ, giao lưu với các cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Mỗi bước chân của hoa hậu tuổi 20 đặt đến đâu, là lập tức có tới hàng trăm người dân đổ ra để được tận mắt chiêm ngưỡng hoa hậu. Tại nhà cụ Bùi Hưởng, 106 tuổi (phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh), sau khi nhận phần quà từ tay cô gái chỉ xấp xỉ bằng tuổi chắt mình, cụ Hưởng hỏi: "Người gì mà cao thế. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?".

Đến nhà cụ Đào Thị Viên (phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh), không khí còn náo nhiệt hơn, khi hoa hậu vừa bước xuống xe cũng là lúc có hàng trăm người từ khắp nơi đổ về xem và xin chụp ảnh riêng cùng Diễm Hương, đến độ Hương phải chạy vội lên xe vì sợ nán lại lâu… không ra được.

"Thực sự, em mới chỉ làm hoa hậu trên sân khấu, không ngờ khi đi ra thực tế, em lại được nhiều người chào đón đến thế, em run quá" - Hương tâm sự. Dù bận rộn chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhưng đích thân Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình đã đến tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng cô.

Hoa hậu thích về nông thôn

Ngày thứ hai của chuyến hành trình làm từ thiện, Diễm Hương được mời đến trao quà cho các em học sinh ở xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Chiếc xe chở hoa hậu từ TP. Hà Tĩnh về đến Lộc Hà đi qua hết cánh đồng này, tới cánh đồng khác đã làm cho Diễm Hương hết sức thích thú.

img
 

Mỗi khi nhìn thấy đàn trâu đang gặm cỏ, cô đều kêu lên hồn nhiên thích thú: "Ôi trâu kìa, đẹp thế, anh ơi ở đây sao nhiều trâu thế". Theo lời tâm sự của Hương, thì đây là lần đầu tiên cô được đi về nông thôn đúng nghĩa, nhìn thấy những đứa trẻ cưỡi trâu... Hương kể: "Em từ nhỏ lớn lên ở Sài Gòn, có đôi lần được bố, mẹ cho về miền Tây chơi, nhưng nông thôn ở đó rất khác với nông thôn ở đây. Mong ước của em là được đến nhiều vùng nông thôn hơn nữa".

Khi chiếc xe dừng ở UBND xã Phù Lưu, đã có đến gần 1.000 người đợi cô. Dưới cái nắng chói chang của miền Trung, cộng thêm sức "nóng" từ hàng nghìn người đã khiến những giọt mồ hôi trên trán cô liên tục rơi, song cô vẫn luôn giữ được nét mặt tươi cười với đôi má lúm đồng tiền duyên dáng.

Phần trao quà kết thúc, cũng là lúc hàng trăm em học sinh, thậm chí có cả các cụ già "vây" hoa hậu lại để… xin chữ ký.?Hương vẫn kiên trì ký vào từng quyển sổ, tờ giấy, cái mũ… của từng người. Có chuyện vui là một anh chàng vì ngây ngất với hoa hậu, đã tháo cả cục pin điện thoại ra để xin chữ ký của cô, nhưng do mặt pin quá trơn, cô không ký được đành trả lại. Lại có cụ già râu tóc bạc phơ bất chấp trời nắng chang chang cứ đứng đợi xin chữ ký của "cháu hoa hậu"…

img
Hoa hậu thăm Trường Tiểu học xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà.

“Em chưa có người yêu”

Hai ngày đi cùng Hoa hậu Diễm Hương, cũng là những ngày, chúng tôi khám phá được nhiều điều thú vị về cô. Diễm Hương có một sở thích khá bình dị và đặc biệt đối với một hoa hậu, đó là cô thích ăn… mỳ tôm "úp" vào mỗi bữa trưa và chỉ uống trà đá hoặc nước lọc, chứ không uống nước ngọt. Diễm Hương còn có một sở thích khác là chụp ảnh, nhất là được chụp ảnh ở nông thôn, cứ mỗi khi gặp ao cá, hồ sen, đồng lúa là cô đều xin dừng lại để chụp ảnh.

Về những thay đổi sau khi trở thành hoa hậu, Hương cho biết: "Khó khăn lớn nhất của em là phải… trả lời phỏng vấn các nhà báo". Câu hỏi nhiều nhất mà cô nhận được từ các nhà báo là: "Sau khi đăng quang hoa hậu, em có nhận được nhiều tin nhắn của các đại gia không?". Cô kể, để trả lời câu hỏi đó em chỉ nói là: "Số điện thoại của em chỉ có người thân biết, nên có thể có đại gia nhắn tin, nhưng…

không đến số máy của em". Quả thực, trong suốt hai ngày đi cùng cô, chúng tôi thấy Hương có rất ít điện thoại gọi đến, mỗi khi có thường chỉ là người thân và gia đình cô gọi hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô. Một câu hỏi mà Hương cũng thường xuyên nhận được, đó là "Em đã có người yêu chưa?", và cô liên tục phải khẳng định là chưa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem