Hoa Ngọc Hà thời đô thị hóa

Thứ hai, ngày 02/01/2012 06:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mảnh vườn hoa giống của gia đình ông Trần Nguyên Bộ nằm lọt thỏm giữa lô nhô những nhà bê tông 4- 5 tầng.
Bình luận 0

Với 200m2 đất mà ông bà để lại, cùng vài trăm mét vuông mượn của họ hàng, vợ chồng ông Bộ nuôi 4 cậu con trai ăn học, trưởng thành bằng cái nghề trồng hoa ở làng hoa danh tiếng đất Hà Thành: Làng Ngọc Hà. Giờ đây, ông Bộ là người cuối cùng của làng Ngọc Hà còn gắn bó với nghiệp hoa.

Giá đất sốt từng ngày, đất trong ngõ sâu tại làng Ngọc Hà cũng tới 80 - 100 triệu đồng/m2, thế nhưng vợ chồng ông Bộ và cả 4 anh con trai đều tuyệt nhiên không ai muốn bỏ nghề, bán đất. Mảnh đất nhỏ hàng ngày vẫn xanh lên từng luống hoa, vẫn giữ vẹn nguyên cái nếp “sáng chăm, chiều tưới” từ bao đời truyền lại, góp thêm hương sắc cho thủ đô nghìn năm văn hiến.

img
20 năm trước, nơi đây bạt ngàn hoa. Giờ người làng Ngọc Hà chen chúc trong những ngõ nhỏ chật hẹp.
img
Chị Nguyễn Thị Thực hàng ngày mang hoa từ Mê Linh tới làng Ngọc Hà bán.
img
Luống hoa cúc giống của ông Trần Nguyên Bộ lọt thỏm giữa “rừng” bê tông.
img
Ông Bộ đứng lặng bên mảnh vườn nhỏ. 4 người con trai vẫn ủng hộ cha giữ vườn, nhưng mai này biết đâu...
img
Anh Trần Nguyên Thành - con trai út của ông Bộ đang tỉa ngọn để giâm giống.
img
Luống hoa giống đã được 5 ngày tuổi, khoảng 7 -10 ngày thì bán cho người trồng hoa.
img
Bà Đào Thị Liên (vợ ông Bộ) đếm số hoa giống sẽ xuất đi đêm nay.
 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem