Vợ “còng lưng” chạy chữa cho chồng bị bệnh hiểm nghèo và ba con thơ

Mai Bùi Thứ hai, ngày 08/07/2024 06:30 AM (GMT+7)
Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, con trai lớn phải nghỉ học, con đường đến trường của hai đứa con nhỏ cũng đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn vì kinh tế gia đình đã kiệt quệ. Gánh nặng “cơm áo gạo tiền” ngày càng đè lên đôi vai bé nhỏ khiến chị Sự chỉ biết khóc trong đêm.
Bình luận 0

Tai ương bất chợt

18 năm trước, chị Lý Thị Sự (SN 1987) ở thôn Trạm, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nên duyên vợ chồng với anh Trần Văn Lành (SN 1986). Trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 24m2, vợ chồng chị cùng nhau nuôi nấng 3 đứa con nhỏ. Ngày nắng, ngôi nhà ấy chẳng khác gì lò lửa. Ngày mưa, nước ngấm qua khe hở khiến gian nhà trở nên ẩm ướt. Đông đến, gió luồn qua những lỗ hổng trên tường lạnh thấu xương.

Vợ “còng lưng” chạy chữa cho chồng bị bệnh hiểm nghèo và ba con thơ- Ảnh 1.

Căn nhà nhỏ lụp xụp chính là nơi ở suốt bao năm qua của gia đình chị.

Tuy nhà cửa còn nhiều thiếu thốn, nhưng cuộc sống của gia đình nhỏ vẫn trôi qua êm đềm, hạnh phúc. Vợ chồng chị luôn cố gắng, chồng cày vợ cấy kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày. Thế nhưng, tai ương bất chợt ập đến khi tháng 10/2022, anh Lành được chẩn đoán mắc bệnh lao phổi, xơ gan và suy thận giai đoạn cuối.

Nhớ lại những tháng ngày u tối ấy, chị Sự không kìm nổi dòng nước mắt. Suốt thời gian dài chị thấy sức khoẻ của chồng suy giảm nghiêm trọng. Anh Lành thường xuyên mệt mỏi, có những lần anh còn nôn ra máu. Không đành lòng nhìn chồng chịu đựng, chị Sự đánh liều lấy hết số tiền tích góp bấy lâu đưa anh đi khám.

Cầm tờ phiếu kết quả trên tay, chị chết lặng khi biết chồng mình bị lao phổi, xơ gan và suy thận giai đoạn cuối. Ba chữ “giai đoạn cuối” luôn văng vẳng trong đầu khiến chị chỉ biết bất lực ôm mặt khóc.

Vợ “còng lưng” chạy chữa cho chồng bị bệnh hiểm nghèo và ba con thơ- Ảnh 2.

Từ ngày chồng đổ bệnh, chị Sự trở thành trụ cột gia đình vừa chăm chồng bệnh tật, vừa nuôi con ăn học.

“Lúc đó tôi sợ hãi, tuyệt vọng vô cùng. Anh ấy là trụ cột gia đình, giờ đột ngột ốm đau không thể làm việc nặng, tôi và 3 đứa nhỏ biết phải bấu víu vào ai đây?”, nói rồi chị ôm ngực, những giọt nước mắt chảy ra ướt nhòe đôi gò má. Những lời nghẹn ngào ấy là bao nỗi đau đớn, bất lực chị đã phải dồn nén suốt thời gian qua.

Tin chồng mắc bệnh hiểm nghèo như án tử hình, khiến gia đình chị lâm vào cảnh cùng cực. Từ một gia đình vợ chồng con cái khỏe mạnh, dù không giàu có gì nhưng cũng chưa đến mức phải đi vay mượn, thì giờ đây, mỗi bữa cơm đều chan nước mắt.

“Anh bị bệnh chi phí chữa trị tốn kém vô cùng. Mỗi lần nhập viện, chỉ tiền thuốc men đã tốn 2-3 triệu đồng, thêm cả viện phí, ăn uống, sinh hoạt cũng ngót nghét cả chục triệu. Suốt thời gian qua, tôi phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn từ anh em trong nhà đến hàng xóm láng giềng mà vẫn không đủ tiền chạy chữa cho chồng” - chị Sự nghẹn ngào trải lòng.

Vợ “còng lưng” chạy chữa cho chồng bị bệnh hiểm nghèo và ba con thơ- Ảnh 3.

Gia đình chị Sự thuộc hộ nghèo của thôn Trạm, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Hoàng Văn Thơm - Chủ tịch Hội Nông dân xã Xa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết: “Gia đình chị Sự thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương. Cả nhà 5 người hiện đang sống trong căn nhà nhỏ, chật hẹp. Anh Lành vì căn bệnh hiểm nghèo mà không thể làm được việc nặng, một mình chị Sự vừa phải chạy chữa cho chồng, vừa chăm lo cho gia đình. Địa phương rất quan tâm nhưng cũng chỉ được một phần. Qua đây, tôi cũng rất mong gia đình chị Sự sẽ nhận được sự quan tâm từ các mạnh thường quân.”

Cố gắng vì tương lai của các con

Từ ngày chồng lâm bệnh, chị Sự bất đắc dĩ trở thành trụ cột của gia đình. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay chị cáng đáng. Chị cố gắng làm thuê làm mướn vừa lo kiếm tiền thuốc men chạy chữa cho chồng, vừa nuôi cả nhà. Mong ước lớn nhất của chị là có đủ khả năng để lo cho tương lai của các con, để con cái đều được học hành đến nơi đến chốn.

Biết mẹ vất vả sớm hôm, là anh cả trong nhà, em Trần Văn Mạnh (SN 2007) đã quyết định nghỉ học lên thành phố làm thuê đỡ đần cho mẹ. Mạnh buồn rầu chia sẻ: “Từ ngày bố mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình em ngày một kiệt quệ. Em sợ bố mẹ không kham nổi tiền cho em theo học con chữ nên em nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ kiếm thêm tiền nuôi các em ăn học”.

Thương mẹ và anh trai vất vả, hai em Trần Thị Huế (SN 2009) và Trần Trọng Yêu (SN 2015) đều là những đứa trẻ hiểu chuyện, biết vâng lời. Cả hai chị em là những học sinh chăm ngoan, học giỏi.

Vợ “còng lưng” chạy chữa cho chồng bị bệnh hiểm nghèo và ba con thơ- Ảnh 4.
Vợ “còng lưng” chạy chữa cho chồng bị bệnh hiểm nghèo và ba con thơ- Ảnh 5.

Là cậu bé ngoan ngoãn, không chỉ chăm chỉ, tích cực trong học tập, Yêu còn thường xuyên phụ mẹ rửa bát, quét nhà.

Nhiều năm liền, Huế đều được nhận giấy khen vì có thành tích học tập tốt. Năm học 2023-2024, Huế tham gia thi đấu giải thể thao cấp huyện và giành được giải nhì môn đẩy gậy, giải ba môn bơi lội. Hiện tại, Huế vừa mới học xong lớp 9, em cũng đã nộp hồ sơ ứng tuyển vào một trường cấp 3 tại huyện Lục Ngạn.

“Em biết mẹ vẫn luôn cố gắng để em được cắp sách đến trường nên em cố gắng học thật giỏi. Em tin học tập là con đường nhanh nhất dẫn đến thành công và cũng là con đường duy nhất giúp gia đình em sớm thoát khỏi cảnh nghèo túng”- Huế chia sẻ.

Noi gương chị, Yêu có ý thức tự học rất tốt. Trên lớp em luôn chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài. Về nhà, ngoài những lúc phụ giúp bố mẹ, Yêu đều tranh thủ ôn lại bài cũ.

Chia sẻ về cậu học trò nhỏ, thầy Nông Văn Quy - GVCN lớp 3B, Trường Tiểu học Sa Lý cho biết: “Yêu là học sinh chăm ngoan, mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng em vẫn luôn học tập tốt. 3 năm liên tiếp Yêu đều được nhận giấy khen học sinh tiêu biểu. Em ấy là một tấm gương vượt khó đáng được ghi nhận”.

Vợ “còng lưng” chạy chữa cho chồng bị bệnh hiểm nghèo và ba con thơ- Ảnh 6.
Vợ “còng lưng” chạy chữa cho chồng bị bệnh hiểm nghèo và ba con thơ- Ảnh 7.
Vợ “còng lưng” chạy chữa cho chồng bị bệnh hiểm nghèo và ba con thơ- Ảnh 8.

Trong căn nhà đơn sơ, thiếu thốn đủ thứ ấy, có lẽ những tấm bằng khen của Huế và Yêu chính là thứ tài sản có giá trị nhất.

Nhìn các con luôn nỗ lực từng ngày, chị Sự được an ủi phần nào. Ngắm nhìn những tấm bằng khen, giấy khen của các con, chị Sự giọng đầy tự hào: “Mặc dù gia cảnh khó khăn, cả hai vợ chồng tôi đều không biết chữ, nhưng thật may mắn vì các cháu đều ngoan, học giỏi. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để cho các con được ăn học đàng hoàng”.

Chặng đường đi tìm con chữ của hai em Huế và Yêu sẽ còn rất dài phía trước với nhiều gánh nặng “cơm áo gạo tiền” đè lên đôi vai gầy của chị Sự. Kính mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên mọi miền Tổ quốc hãy chung tay ủng hộ, tiếp sức cho gia đình chị Sự để các em có một tương lai tươi sáng hơn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Lý Thị Sự (SN 1987) ở thôn Trạm, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

SĐT chị Sự: 097.437.3631

STK: 1019619768 - Ngân hàng Vietcombank - Chủ tài khoản Lý Thị Sự.

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 8724


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem