Vợ chồng già bệnh tật và đứa con trai khù khờ ước có ngôi nhà để không lo mùa lũ bão

Mai Bùi Thứ bảy, ngày 07/09/2024 06:05 AM (GMT+7)
Từ ngày chồng tai biến, bao nhiêu tiền của đều “không cánh mà bay”, gian nhà tồi tàn của gia đình bà Phong luôn chìm trong tiếng thở dài. Với người phụ nữ khổ hạnh ấy, ước mơ được ở trong một căn nhà kiên cố là điều vô cùng xa xỉ.
Bình luận 0

Kết hôn hơn 40 năm, bà Hoàng Thị Phong (SN 1959) ở thôn Làng Lớn, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và ông Nguyễn Xuân Khuyến (SN 1958) có với nhau 5 người con “đủ nếp, đủ tẻ”. 4 người con đầu đều đã lập gia đình nhưng gia cảnh khốn khó nên không phụ giúp được gì. Cậu trai út - người con duy nhất còn ở với ông bà lại khù khờ, chậm chạp.

Một đời làm lụng vất vả, cứ ngỡ đến tuổi xế chiều, vợ chồng bà sẽ được an nhàn hưởng tuổi già. Nào ngờ, sóng gió bất ngờ ập đến, năm 2021, ông Khuyến không may bị tai biến. Để có tiền chạy chữa cho chồng, bà Phong đã phải “vét” sạch tài sản của gia đình. Thậm chí, bà đã phải vay mượn gần trăm triệu để đưa chồng nhập viện.

Hoàn cảnh khó khăn ở Yên Bái: Vợ chồng già bệnh tật và đứa con trai khù khờ ước có ngôi nhà- Ảnh 1.

Từ ngày đổ bệnh, ông Khuyến chỉ có thể nằm một chỗ, những việc đơn giản như ăn uống, tắm rửa ông đều phải trông chờ vào sự giúp đỡ của người vợ già.

“Người bệnh nằm một chỗ như ông ấy, thuốc men là thứ không thể thiếu, chỉ cần chậm một ngày thôi là bệnh tình lại nặng thêm. Mỗi tháng tốn khoảng 3 triệu đồng tiền thuốc, nhà nghèo lấy đâu ra tiền, tôi phải vay mượn khắp nơi”, bà Phong nghẹn ngào trải lòng.

Sau cơn tai biến, ông Khuyến nằm liệt một chỗ và không nói được. Kể từ đó, mọi gánh nặng gia đình đều dồn hết sang đôi vai gầy yếu của người vợ già. Một mình bà Phong vừa lo giặt giũ, cơm nước, vườn tược, vừa chăm sóc người chồng ốm yếu. Khi thì ngồi bên xoa bóp kể chuyện, khi lại dìu chồng tập đi cho khuây khỏa.

Hoàn cảnh khó khăn ở Yên Bái: Vợ chồng già bệnh tật và đứa con trai khù khờ ước có ngôi nhà- Ảnh 2.
Hoàn cảnh khó khăn ở Yên Bái: Vợ chồng già bệnh tật và đứa con trai khù khờ ước có ngôi nhà- Ảnh 3.

Chồng không may đổ bệnh, bà Phong hết lòng chăm sóc, động viên ông.

Thương chồng, nghĩ đến gia cảnh khốn khó, nên dù bản thân bị đau xương khớp, đi lại vô cùng khó khăn, bà Phong cũng chẳng dám kêu ca. “Nhiều hôm đau mệt, tôi lại uống tạm viên thuốc rồi ra ruộng làm tiếp, chỉ mong kiếm được thêm cân gạo xấu và lo thuốc thang cho ông nhà”.

Gia cảnh nghèo khó, túng thiếu đủ bề nên nhà cửa dù tuềnh toàng, nắng chiếu đầu, mưa dột ướt khắp nhà nhưng vợ chồng bà vẫn chẳng có tiền sửa sang. Trận mưa bão tháng 10 năm ngoái đã làm căn nhà tan nát. Phần mái cọ bị gió thổi bay, vách tường gỗ mục nát tạo ra những khe hở lớn.

Hoàn cảnh khó khăn ở Yên Bái: Vợ chồng già bệnh tật và đứa con trai khù khờ ước có ngôi nhà- Ảnh 4.
Hoàn cảnh khó khăn ở Yên Bái: Vợ chồng già bệnh tật và đứa con trai khù khờ ước có ngôi nhà- Ảnh 5.

Căn nhà lụp xụp với những bức tường gỗ hở hiếm chỗ lành, mái cọ thủng lỗ chỗ, không biết có thể chống chọi qua mùa mưa bão năm nay không.

“Nhà dựng cách đây 40 năm, xiêu vẹo, tồi tàn lắm rồi. Mưa hắt chỗ này, chúng tôi phải chạy chỗ kia. Nhiều lúc chỉ mong có được căn nhà cấp 4 để ông ấy còn tập đi, mà hai vợ chồng cũng đỡ phải thấp thỏm lo sợ mỗi khi trời trở gió”. Nói rồi bà nắm lấy đôi bàn tay ông nhìn lên mái tranh dột nát, rưng rưng nước mắt.

Chia sẻ với phóng viên Báo Dân Việt về hoàn cảnh gia đình bà Hoàng Thị Phong, ông Nguyễn Văn Chi - Phó Chủ tịch UBND xã An Thịnh cho biết: “Mọi người đều thương cho gia cảnh bà Phong. Ông bà là người hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng lại bị cái nghèo đeo bám dai dẳng. 3 năm trước, chồng bà chẳng may bị tai biến, chi phí chữa trị vô cùng tốn kém. Địa phương cũng đã quan tâm hỗ trợ nhưng không đủ. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình bà Phong sớm vượt qua khó khăn”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Bà Hoàng Thị Phong (SN 1959) ở thôn Làng Lớn, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Số điện thoại bà Phong: 0852.405.845

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 7924

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem