Nỗi đau của người mẹ đơn thân, mong ước có một mái nhà kiên cố

Trọng Tuấn - Thùy Linh Thứ tư, ngày 04/09/2024 06:06 AM (GMT+7)
5 năm kể từ ngày chồng bỏ đi, cũng là từng ấy năm chị Lưu một mình bươn chải trong căn nhà xiêu vẹo, tồi tàn.
Bình luận 0

Video: Nỗi đau của người mẹ đơn thân, mong ước có một mái nhà kiên cố.

Nằm chênh vênh bên sườn đồi tại thôn Mộ, xã Châu Quế Hạ (Văn Yên, Yên Bái) là căn nhà xiêu vẹo của chị Bàn Thị Lưu (SN 1980) và đứa con trai nhỏ.

Căn nhà hiện tại của mẹ con chị Lưu đã quá tồi tàn, những tấm thanh rui làm bằng gỗ tạp đã bị mối mọt ăn rỗng tuếch, “oằn mình” đỡ lấy phần mái tranh cũ. Vách tường được dựng lên bởi những tấm gỗ đã mục nát tạo ra những khe hở lớn.

Nỗi đau của người mẹ đơn thân, mong ước có một mái nhà kiên cố- Ảnh 1.
Nỗi đau của người mẹ đơn thân, mong ước có một mái nhà kiên cố- Ảnh 2.

Căn nhà chị Lưu sinh sống 5 năm qua đã xiêu vẹo, phải chống đỡ bằng cột gỗ để tránh sập.

“Mỗi khi trời mưa, tôi như ngồi trên đống lửa, Có những đêm gió quá to, mái nhà kêu cót két như sắp bay. Tôi sợ quá phải chạy sang nhà hàng xóm ngủ nhờ” - chị Lưu tâm sự.

Ngước nhìn mái nhà thủng lỗ chỗ, chị Lưu khẽ thở dài. Mỗi khi mưa gió, người phụ nữ ấy lại phải lấy những thanh gỗ cố dùng sức để chống cho mái nhà khỏi sập để 2 mẹ con ở tạm.

Nỗi đau của người mẹ đơn thân, mong ước có một mái nhà kiên cố- Ảnh 3.

Chị Lưu phải lấy những thanh gỗ hàng xóm bỏ đi để chống cho mái nhà khỏi sập.

Hàng ngày, chị đi cạo vỏ quế thuê, thu nhập bấp bênh. “Ngày nào đi làm được thì có cơm ăn, ngày nào ốm đau hay không có việc thì đành rau cháo qua bữa. Nếu như hiện tại, có lẽ mất cả đời tôi cũng ko đủ tiền xây một căn nhà nhỏ”.

Con trai của chị Lưu - Bàn Tòn Quang (SN 2002) đã phải nghỉ học từ năm lớp 7. Quang đã chấp nhận xa mẹ, xa quê hương đi làm kiếm tiền để đỡ đần cho mẹ.

Ước mơ về một mái nhà kiên cố không chỉ là khao khát có một nơi ở an toàn, mà còn là niềm hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn của chị Lưu. Đối với chị Lưu, có được một căn nhà vững chãi để chị không còn phải lo lắng mỗi khi mưa lũ, để con trai chị nơi đất khách quê người không còn phải lo cho mẹ không có chỗ ngủ những đêm mưa giông.

Nỗi đau của người mẹ đơn thân, mong ước có một mái nhà kiên cố- Ảnh 4.

Chị Lưu trầm tư mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình và căn nhà đang trực sập.

Trước hoàn cảnh của gia đình chị Lưu, ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Châu Quế Hạ chia sẻ: “Gia đình chị Lưu là hộ gia đình đặc biệt khó khăn của xã. Chồng chị đã bỏ đi, con trai đang đi làm xa, chỉ còn mình chị sống trong căn nhà tồi tàn, mái nhà đang có dấu hiệu sập, phải dùng thanh gỗ chống đỡ. Qua Báo NTNN/Danviet rất mong có thể kết nối đến với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, cùng chung tay giúp gia đình chị Lưu có một căn nhà kiên cố”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Bàn Thị Lưu (thôn Mộ, xã Châu Quế Hạ, Văn Yên, Yên Bái

Số điện thoại bà Nữ: 0375.622.350

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS4924


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem