Học sinh lớp ba bị bắt cóc vì đeo vàng

Thứ sáu, ngày 01/10/2010 06:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phát hiện hành vi bất minh của người phụ nữ, một người lái xe ôm đã tri hô và bắt giữ đối tượng giao cho công an. Đối tượng khai nhận, thấy cháu bé có đeo vàng nên nảy ý định xấu.
Bình luận 0

Khoảng 13 giờ ngày 30 – 9, trong khi cháu Nguyễn Hồng Vi, học sinh lớp ba, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, ở phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk đang cùng các bạn chơi trước sân trường thì một phụ nữ lạ xuất hiện, nói là mẹ nhờ chở cháu đi lấy đồ, nên Vi tin tưởng và đi theo.

Lúc đó, trên người Vi có đeo một dây chuyền và một chiếc nhẫn (đều bằng vàng). Người phụ nữ đã đưa Vi đến hẻm 183 Lê Hồng Phong (Buôn Ma Thuột).

Phát hiện hành vi bất minh của người phụ nữ này, anh Võ Văn Hiếu - một người lái xe ôm ở phường Tân Lập đã tri hô và bắt giữ đối tượng giao cho Công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, thấy cháu Vi có đeo vàng nên nảy ý định xấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem