“Hot boy” bóng bàn Anh Tú và tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 06/09/2017 16:40 PM (GMT+7)
Trong cuộc giao lưu trực tuyến với Dân Việt sáng nay, “hot boy” bóng bàn Nguyễn Anh Tú đã tiết lộ mình từng bị… béo phì khi còn nhỏ…
Bình luận 0

Tại SEA Games 29, bóng bàn Việt Nam đã giành được tấm HCV đồng đội nam lịch sử, lật đổ sự thống trị của Singapore ở nội dung danh giá này kể từ SEA Games 1995.

Trong thành công ấy, Anh Tú là người đã góp công quan trọng ghi dấu ấn với 2 trận thắng đơn trước Clarence Chew và Pang Xue Jie (Singapore).

img

Tuyển thủ bóng bàn Việt Nam Nguyễn Anh Tú thường xuyên nở nụ cười tươi trong suốt cuộc giao lưu trực tuyến với Dân Việt sáng 6.9. Ảnh: Đàm Duy.

Trao đổi với bạn đọc Dân Việt sáng nay, Anh Tú nói: “Để hoàn thành chỉ tiêu đã được giao, khi mới vào trận em có một chút tâm lý đè nặng, anh em phải động viên nhau cùng cố gắng. Cả đội cũng phát huy tốt tinh thần đoàn kết và cổ động cho nhau trong từng đường bóng nên đã vượt qua được áp lực để giành chiến thắng”.

Chia sẻ về chuyện được cộng đồng mạng đặt biệt danh “hot boy” và “truy tìm” nhiều ngày qua, sau thành công SEA Games 29, Anh Tú bảo: “Em nghĩ đó là những tình cảm đặc biệt mà người hâm mộ dành cho mình. Điều đó là động lực giúp em thêm nỗ lực hoàn thiện khả năng chuyên môn và hy vọng có thể nhiều lần mang vinh quang về cho Tổ quốc. Em muốn mình là một VĐV bình thường thôi chứ không “hot boy” gì cả đâu”.

Vậy Tú có người yêu chưa? một bạn đọc hỏi và Tú đáp: “Em có bạn gái rồi! Bạn gái em cũng xem trận chung kết đồng đội nam nhưng cũng không thể gọi điện ngay để chúc mừng bởi khi đó điện thoại em đã hết pin. Những lời chúc mừng sớm nhất phần lớn đến từ người hâm mộ, còn tin nhắn của bạn gái sáng hôm sau em mới đọc được qua facebook. Tuy muộn nhưng em vẫn thấy rất vui”.

Theo dòng tâm sự, Tú chia sẻ thêm: “Bạn gái em hiện là HLV bóng bàn đội nhi đồng Hà Nội. Do đó em cũng dễ dàng chia sẻ nhiều điều với bạn gái hơn. Còn bố em từng đi bộ đội và rất đam mê bóng bàn. Bố cho em đi đánh bóng bàn để giảm cân khi em 6-7 tuổi vì khi đó em bị béo phì, cao 1m25 mà nặng 45 cân”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem