Hot trên Face 25/9: Kêu gọi giúp tiền người chở tôn gây nạn; cảm động hình ảnh "soái ca" CSGT

Bảo Linh (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 25/09/2016 20:04 PM (GMT+7)
24h qua, các diễn đàn facebook tiếp tục nóng về vụ em bé bị tôn cứa cổ với lời kêu gọi giúp đỡ, ủng hộ gia đình lái xe chở tôn, sự căm phẫn tột độ của dân mạng trước vụ án rúng động ở Quảng Ninh, và hình ảnh đẹp “soái ca” cảnh sát giao thông...
Bình luận 0

Vụ em bé bị tôn cứa cổ: Đẹp tình người online

Vụ em bé bị tôn cứa cổ liên tục nóng trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt khi gia cảnh, xuất thân của người lái xe chở tôn vô ý gây nạn kia được tiết lộ. Trước hoàn cảnh đáng thương đó, một facbooker đã đăng lên trang cá nhân của mình lời kêu gọi chung tay giúp đỡ gia đình lái xe chở tôn bằng cách góp tiền giúp đỡ gia đình bác phần nào đền bù thiệt hại cho gia đình em bé ấu số. Theo thông tin được chia sẻ trên các diễn đàn mạng, gia tài của người chở tôn có ngôi nhà được nhà nước xây cấp. Ông là một người lính trên chiến trường Vị Xuyên năm xưa và khi trở về với thời bình ông mang trên mình những nỗi đau từ cuộc chiến.

Khi bài viết được đăng tải lên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng chục ngàn lượt like và chia sẻ.

img

Lời kêu gọi được rất nhiều người chia sẻ.

Nickname H.N.V xót xa: “Suốt mấy ngày qua các trang mạng đều đưa tin về chuyện đứa bé và ông lão chở tôn đọc mà xót xa. Người thì đổ lỗi cho ông chở tôn bất cẩn, người thì nói do đứa bé mải chơi, người trách, người thương... Về phía cá nhân tôi thấy cả 2 người đó đều là nạn nhân, 1 đứa bé tuổi đời còn rất trẻ phải bỏ mạng, 1 ông già tuổi xế chiều bây giờ không biết có bị toà xử tù hay không nhưng cả đời còn lại của ông chắc p sống trong cái nhà tù lương tâm của mình rồi. Vậy ta trách ai?”.

Vào chiều ngày 23.9, trên đường Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tại nạn thương tâm. Bé trai  T.M.H (sinh năm 2007) đang đạp xe cùng bạn bè chơi trên đường Tân Mai bất ngờ va phải xe xích lô chở tôn đang đỗ dưới lòng đường. Miếng tôn sắc lẹm cứa vào cổ làm cháu bé ngã xuống đường, mất nhiều máu. Dù đã được người dân đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, cháu bé đã không qua khỏi.

Dậy" sóng" phẫn nộ trước án mạng rúng động ở Quảng Ninh

Vụ án mạng rúng động ở Quảng Ninh với 4 người chết đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Theo đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 24.9, chị Vũ Thị Thanh, chủ hộ gia đình này đi làm ca về thì phát hiện tại nhà có mẹ đẻ, 2 con và 1 cháu ruột bị chết do có tác động thương tích.

Sự việc được thông tin đã khiến cho cư dân mạng vô cùng căm phẫn trước hành động tàn độc của hung thủ.

“Thật kinh khủng, từ hôm qua tới giờ mình bị ám ảnh. Tại sao nhiều thảm án như vậy? Đạo đức xã hội đang xuống cấp tới mức con người có thể ra tay tàn ác với nhau như thời ăn lông ở lỗ. Ngày xưa trộm cắp bị bắt thì hoảng sợ mà chạy, bây giờ đến lượt chủ nhà hoảng sợ chạy vì sợ nó chém chết. 4 mạng người liền chỉ tưởng tượng người mẹ về nhà mở cửa thấy bà và các con cháu mình nằm chết la liệt trong nhà thực sự muốn ngã khuỵu. Mong lực lượng công an nhanh chóng tìm ra khẻ thủ ác để trả lại công bằng cho gia đình” – nickname A.A.L chia sẻ.

img

Chị Thanh suy sụp trước nỗi đau quá lớn.

Facebooker T.L cũng phẫn nộ không kém: “Thật là phẫn nộ thay. Mong sao sớm tìm được kẻ thủ ác... Ba mẹ sinh nó ra chăm bẵm nó từ lúc còn chưa biết gì cho đến khi trưởng thành đâu nghĩ nó là loài cầm thú nguy hiểm của xã hội như vậy. Sao con người lại có thể sống với nhau không bằng loài cầm thú như thế”.

Đồng thời cư dân mạng cũng bày tỏ sự tiếc thương đối với gia đình người bị nạn.

Cảnh sát giao thông thành “Soái ca” khi đưa người thị lực kém qua đường

Đối lập với hình ảnh công an “vũ phu” với nhà báo được cộng đồng mạng chia sẻ trước đó, hình ảnh 1 cảnh sát giao thông giúp đỡ một người bán dạo có thị lực kém qua đường được ca ngợi hết mực. Theo chia sẻ của 1 facebooker sau khi đồng chí cảnh sát giao thông đưa người bán hàng rong qua đường anh còn khéo léo bỏ 100.000 đồng vào giỏ hàng của người ấy. Được biết, vị cảnh sát tốt bụng này đang làm nhiệm vụ trên Ngã tư Trần Duy Hưng và đường Láng.

img

Hình ảnh đẹp về người cảnh sát giao thông được cộng đồng mạng ngợi ca.

Khi bức ảnh đăng lên nhiều người không khỏi cảm phục trước tấm lòng của “soái ca” cảnh sát này: “ Thật sự ở đâu cũng có người tốt, công an lại càng là người tốt hơn bình thường! Ôi tình người bao la...đất nước đáng sống nhất thế giới đây chứ đâu” – Nickname Ông Đồ chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem