Hướng dương ngược nắng tập 34 phần 2: Ông Quân thân mật với bà Loan
Phim Hướng dương ngược nắng tập 33 phần 2 bắt đầu tháo gỡ các nút thắt khi bộ phim bắt đầu đi vào những tập cuối. Hoàng tình cờ nhìn thấy Châu ngồi cà phê với bà Cúc nên xin phép được nói chuyện riêng vài phút với Châu. Hoàng đã kể cho Châu nghe những gì mà Kiên đã trải qua khi nghĩ rằng Châu đã chết cũng như những ân hận, tình cảm thực sự mà bạn thân dành cho Châu. Châu nghe qua có vẻ có chút cảm động.
Bên cạnh đó, Kiên còn nhờ Châu nói đỡ để anh đến nhà nhận máu mủ với Trí. Trước khi Minh rời đi, Kiên cũng tranh thủ làm “chim xanh” cho Hoàng vài lời.
Ở một diễn biến khác thì bà Cúc, ông Phan đều ủng hộ Châu rời Cao Dược để chuyên tâm cho thiết kế thời trang. Cả nhà họ Phan đoàn tụ khiến cho ông Phan mừng khôn xiết.
Cũng trong tập này, bà Loan cứ liên tục đeo bám ông Quân, ghi âm tỏ tình rồi thu âm cả bài hát gửi cho ông nghe vì ông Quân không phản hồi bất cứ tin nhắn nào của bà. Ở tập này còn hé lộ phần nào đó mối quan hệ giữa mẹ bé Cami và bố Hoàng. Cô vào thăm trong tù và ông khuyên cô nên đi lấy chồng và đưa Cami ra nước ngoài.
Hướng dương ngược nắng tập 34 phần 2
Trong Hướng dương ngược nắng tập 34 phần 2 có cảnh Châu gọi điện cho mẹ với giọng cố tỏ ra lo lắng rồi nói: "Con thấy chú Quân ho nhiều lắm. Hình như chú đang ốm nặng, mà chú lại ở một mình. Con lo có vấn đề gì. Hay là mẹ qua thăm chú đi".
Khi bà Bạch Cúc tỏ ý thoái thác, Châu thuyết phục thêm: "Con thấy chú ở một mình, lúc ốm ở một mình hay tủi thân lại nghĩ lung tung. Mẹ và chú Quân thân nhau như thế, từ trước tới nay chú lại giúp đỡ gia đình mình nhiều. Hay là mẹ qua nấu cho chú bát cháu đi".
Nghe lời khuyên của con gái, bà Cúc mang cháo tới cho ông Quân. Tuy nhiên, khi bà vừa bước vào cửa thì chứng kiến cảnh ông Quân và Diễm Loan (Vân Dung) ngã vào nhau. Quá sốc trước tình huống này nên bà Cúc bỏ chạy ra thang máy. Ông Quân vội vã chạy theo để giải thích.
Một diễn biến khác đáng chú ý trong tập này là cuộc gặp gỡ giữa Minh và mẹ bé Cami. Ngay khi mới bắt đầu cuộc trò chuyện, mẹ của Cami đã rất thẳng thắn khi chia sẻ: "Chị cũng có hỏi Hoàng và Hoàng thừa nhận thích em".
Minh cũng không ngại ngần đáp lại: "Nếu như thế thì là ở phía anh ta thôi ạ. Em không chịu trách nhiệm về tình cảm của người khác, nhưng chị yên tâm, em không chen vào một mối quan hệ khi em biết mối quan hệ đó đã có đủ 2 người". Tuy nhiên, mẹ Cami chỉ mỉm cười đáp lại: "Chị với Hoàng thì đúng là 2 người nhưng lại không như em nghĩ".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.