Hương Giang Idol - Hồng Phước bị tố ăn cắp thơ

Thứ năm, ngày 13/02/2014 09:52 AM (GMT+7)
Đánh dấu sự tái hợp trở lại bằng ca khúc “Khi chúng ta già” trong dịp lễ tình nhân 14.2, Phạm Hồng Phước và Hương Giang Idol vẫn chưa kịp vui mừng thì ngay sau đó đã vướng phải “lùm xùm” do bị tố ăp cắp thơ để phổ nhạc.
Bình luận 0
Nguyễn Thị Việt Hà – một giáo viên, nhà văn, nhà thơ khá quen thuộc, từng đoạt giải nhiều giải thưởng đã lên tiếng tố Phạm Hồng Phước đã ăn cắp thơ của chị, tác phẩm “Khi chúng ta già” được viết dành tặng cho một người bạn đặc biệt và chia sẻ vào ngày 11.4.2013 trên mạng xã hội.

Và bản thân Phạm Hồng Phước cũng cho hay sáng tác này của anh cũng dành tặng cho người đặc biệt, cảm hứng sáng tác bắt nguồn từ câu chuyện trong bộ phim Notebook - một chuyện tình cảm rất đẹp của cặp vợ chồng già với căn bệnh mất trí.

Chính vì ý nghĩa của bộ phim và những suy nghĩ đồng điệu giữa Hương Giang và Hồng Phước đã khiến anh chàng “Khi người lớn cô đơn” lên một kịch bản cho cả hai sau này về già.
Phạm Hồng Phước rất được chú ý sau thành công của hai ca khúc “Khi người lớn cô đơn” và “Giá có thể ôm ai và khóc” nên tác phẩm cũng được kỳ vọng sẽ có một sự thành công không kém
Phạm Hồng Phước rất được chú ý sau thành công của hai ca khúc “Khi người lớn cô đơn” và “Giá có thể ôm ai và khóc” nên ca khúc mới cũng được kỳ vọng sẽ có một sự thành công không kém.
Theo kế hoạch, ngày 14.2, Hương Giang Idol sẽ lên đường lưu diễn tại nước Anh và sau đó cô sẽ tiếp tục được mời sang Úc để biểu diễn cho cộng đồng kiều bào Việt.
Theo kế hoạch, ngày 14.2, Hương Giang Idol sẽ lên đường lưu diễn tại nước Anh và sau đó cô sẽ tiếp tục được mời sang Úc để biểu diễn cho cộng đồng kiều bào Việt.
Tác giả Việt Hà cũng yêu cầu Hồng Phước công khai xin lỗi và phải nói rõ bài hát được phổ từ thơ Nguyễn Thị Việt Hà.
Tác giả Việt Hà cũng yêu cầu Hồng Phước công khai xin lỗi và phải nói rõ bài hát được phổ từ thơ Nguyễn Thị Việt Hà.

Chị Việt Hà chia sẻ với Dân Việt, Phạm Hồng Phước đã liên lạc với chị và nói rõ về vấn đề vô tình nhìn thấy những câu chia sẻ cảm xúc về tình yêu “Khi chúng ta già” nên đã sáng tác nên ca khúc này và không hề biết tác giả là ai, mong chị thông cảm.

Về phia Phạm Hồng Phước, Hương Giang đại diện của 2 ca sĩ này đều lên tiếng: “Sẽ trả lời sớm nhất khi có thông tin mới”.

Bài thơ “Khi chúng ta già” của nhà văn, nhà thơ Nguyễn Thị Việt Hà:

Khi chúng ta già

Em muốn được lên Sapa trồng rau.

Nuôi thêm mấy con gà đẻ trứng

Anh đọc sách, em pha trà

Trước hiên nhà em tưới mấy luống hoa

Khi chúng ta già

Em muốn rời thành phố

Dựng một ngôi nhà trên cao nguyên

Cách xa thế giới

Chỉ có hai đứa mình cùng bầu trời

Khi chúng ta già

Con cháu chúng ta đã lớn

Chúng thuộc về đám đông

Di chuyển rất nhanh về phía trước

Chân chúng mình run... chúng mình không kịp bước

Mình nương tựa vào nhau

Nuôi gà

Trồng rau

Và gói cả thế gian vào lòng bàn tay.


Bồng Sơn (Ảnh: Tupo) (Bồng Sơn (Ảnh: Tupo))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem