Huyện Can Lộc
-
Cơ quan điều tra tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Văn Thành (sinh năm 1981, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc), đối tượng này đã hành hung dẫn đến cái chết của chị Nguyễn Thị H. vào đêm giao thừa.
-
Dịp Tết âm lịch-tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nông dân “thủ phủ” trồng cam giòn tại xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) phấn khởi khi ước đạt năng suất hơn 2.000 tấn, thu về khoảng 60 tỷ đồng.
-
Người dân phát hiện 2 vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), trên người có nhiều vết thương. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra, làm rõ.
-
Ông Lê Vạn Hải, Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, thành công với mô hình cây ăn quả, nuôi lợn. Ông Lê Vạn Hải đã chia sẻ với PV Dân Việt về những vướng mắc, khó khăn ứng dụng cơ giới hoá, khoa học kỹ thuật.
-
Ông Lê Vạn Hải, Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc xuất thân từ gia đình thuần nông có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã vươn lên làm giàu bằng nông nghiệp hữu cơ, gồm trồng cây ăn quả, nuôi lợn, doanh thu hơn 6 tỷ đồng/năm, trở thành 1 trong 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024".
-
Đất cát pha bạc màu, khó khăn về nước tưới từng là bất lợi của nhiều địa phương ở huyện Can Lộc, (tỉnh Hà Tĩnh) nhưng khi cây hành tăm có mặt, bất lợi bỗng thành lợi thế. Hành tăm là một loại cây gia vị trồng để lấy củ.
-
Chịu khó học hỏi, kiên trì với công việc trong nhiều năm mà anh Phan Danh Định, trú tại tổ dân phố K130, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, (tỉnh Hà Tĩnh) đã làm chủ được quy trình ương nuôi cá giống. Mỗi năm, anh xuất ra thị trường gần 3 triệu con cá giống, thu về hơn 1 tỷ đồng.
-
Xưa nay người trung với vua, với triều đình không hiếm. Nhưng lịch sử rất hiếm có những gia đình mà cả cha và con cùng một chí hướng, một dạ trung kiên, trung thành và hy sinh như cha con Đặng Tất - Đặng Dung thời nhà Hậu Trần, quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
-
Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - sông Nghèn (thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) rộng hơn 14 ha, tổng mức đầu tư 26 tỷ đồng bị bỏ hoang thành khu du lịch “ma” suốt 8 năm.
-
Được đầu tư tới 26 tỷ đồng nhưng hoạt động không hiệu quả, khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn (thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bị bỏ hoang suốt 8 năm qua đang trong tình trạng hoang tàn, đổ nát, trở thành nơi chăn thả trâu, bò.