Huyện đô lương
-
Chợ Ú, ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) lâu nay được giới thương lái gia súc biết đến là nơi mua bán trâu, bò lớn nhất cả nước. Hàng ngày, khi trâu bò được mua từ khắp nơi về tập trung ở chợ Ú, do chưa đến phiên chợ nên những “đại gia” trâu, bò nơi đây phải thuê người vỗ béo vì lý do sợ trâu, bò gầy đi sẽ xuống giá..
-
Ông Nguyễn Đình Tứ ở xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã mạnh dạn "biến" những ruộng trũng thành nơi nuôi cua đồng. Thu nhập từ nuôi cua đồng của gia đình ông Tứ cao gấp 7 lần so với cấy lúa.
-
Vốn là một nhân viên ngân hàng ở thủ đô Hà Nội, nhưng anh Đào Văn Thắng, sinh năm 1986, xóm 10, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã từ bỏ công việc với mức lương khá về quê xắn quần be bờ nuôi chạch Quế trên ruộng. Hiện tại, ruộng chạch nhà anh mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, gấp 3 lần mức tiền lương từ công việc ngân hàng mà anh làm trước đó.
-
Nuôi đàn lợn rừng đặc sản gần như chỉ cho ăn giun quế, bột cá, cỏ, lá cây quanh nhà mà anh Nguyễn Xuân Sơn, thanh niên 9x ở xóm 9, xã Thịnh Sơn, Huyện Đô Lương (Nghệ An) lãi 400 triệu đồng mỗi năm.
-
Bà Nguyễn Thị Tâm (xóm 5, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm nay đã bị cắt điện, phải khổ sở dùng đèn dầu thắp sáng.
-
Tuyến đường liên xã Nam-Bắc-Đặng qua huyện Đô Lương (Nghệ An) hàng ngày có rất đông xe chở cát, sạn chạy qua không chỉ gây sụt lún mà còn để cát, sỏi rơi vãi, bụi bay mù mịt làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
-
Mặc dù mới thử nghiệm vụ đầu tiên cho bí xanh leo giàn chóp, nhưng 3 sào bí xanh của anh Nguyễn Văn Bằng ở xóm 12, xã Lam Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho thu hoạch khá tốt, quả đã sai lại bán được giá. Gia đình anh Bằng là hộ dân đầu tiên của xã Lam Sơn thành công với mô hình trồng bí xanh cho leo giàn chóp.
-
Hai ngày (19 và 20.2), rất đông người dân mang cả hương, hoa kéo đến kênh nước ở xã Hiến Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) để xem và thắp hương con "cá nổi lên lại chìm xuống".
-
Sau khi một người dân dùng lưới bắt con cá được cho là cá thần tại một kênh nước ở Nghệ An, có người trả hơn 3 triệu đồng để mua cá nhưng chủ nhân không bán.
-
Mấy ngày qua, người dân các nơi ùn ùn kéo về mương nước cạn xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) xem con cá lạ-đồn là "cá thiêng". Trước đó, con cá lạ này bị người dân chích điện mà không chết. Có người mang cả bát hương, hoa, vàng mã ra bờ mương cúng kiếng...con cá lạ.