Huyền tích

  • Tín ngưỡng thờ Trần Triều trong dân gian gắn liền với huyền tích về Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – vị tướng trong lịch sử Việt Nam được Thánh hóa. Tín ngưỡng này đặc biệt ở chỗ, không thuộc hệ thống thờ Tứ phủ, mà có hình thức lên đồng cổ xưa rất đặc dị, thậm chí rùng rợn, không phải người nào cũng thực hiện được.
  • Ít ai biết được xung quanh di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ có rất nhiều câu chuyện kỳ bí: từ sự nghiệp xây thành, đắp lũy; đến ngôi mộ táng khổng lồ ở đàn tế Nam Giao cho tới đôi rồng đá bị chặt đầu... Và còn một câu chuyện khác đó là phiến đá kỳ lạ có in hai bàn tay và đầu một người con gái. Câu chuyện phiến đá lạ kỳ này gắn liền với huyền thoại nàng Bình Khương kêu oan cho chồng đã đi vào tiềm thức dân gian của người Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).
  • Dân Việt - Đặc biệt, đồ tế có một con nghé đực, ngoài được phết máu trâu, hai bên sừng có cắm hai cây nến đặt trên giá ngay trước mộ Bà Thu Bồn.
  • Cau ra hoa đẹp nhất vào mùa hè. Với thân thẳng đứng cao vút, không cành, có từ bảy đến chục tàu lá xanh trên ngọn, sức dẻo của cau được thử thách bằng hàng chục cơn giông bão mỗi năm.
  • (Dân Việt) - Thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) nổi tiếng vì có suối Cá Thần. Nơi đây còn có huyền tích về một vị "Thần rắn" đã cứu nhân độ thế cho người dân nơi này...
  • Cùng với hang Thẩm Khương (Tuần Giáo), Thẩm Púa (Mường Ảng) - nơi tìm thấy dấu vết của người Việt cổ, U Va thuộc xã Noong Luống, huyện Điện Biên là một trong không nhiều di tích khảo cổ hiếm hoi của tỉnh Điện Biên.
  • (Dân Việt) - Cùng với chiếc áo cánh mịn màng, yếm ngực tinh khôi, chiếc tênh (sợi dây thắt lưng) duyên dáng... thì chiếc khăn che đầu (còn gọi là khăn duyên) đã đi vào văn hóa trang phục, trở thành một phần không thể thiếu để tôn lên vẻ đẹp của phụ nữ Mường.
  • (Dân Việt) - Buôn Típ, xã Ia Kreng, huyện Chư Pả (tỉnh Gia Lai) nằm hẻo lánh bên dòng Pô Kô, với hơn 360 người Ba Na và Jrai. Suốt 365 ngày trong năm, mỗi ngày 3 bữa họ chỉ ăn cơm nếp.
  • Theo truyền thuyết, “Ưu Đàm Bà La hoa” là loài hoa chỉ có trên... tiên giới, 3.000 năm mới nở một lần và được tôn làm hoa đặc biệt Phật giáo.
  • (Dân Việt) - "Lập làng, mở rẫy, dựng nhà/Chọn nơi đắc dụng lựa phương an bình" - ngay khi đến tuổi trưởng thành, những chàng trai dân tộc S'Tiêng đã được các bậc cao niên trong ấp, trong buôn truyền cho kinh nghiệm ấy.