Iceland: Bất ngờ, kỳ tích, và chu kỳ 12 năm lên ngôi kỳ lạ...

Tri Thức Thứ ba, ngày 28/06/2016 12:13 PM (GMT+7)
Khi Iceland bất ngờ quật ngã "ông lớn" Anh, lập kỳ tích lịch sử với bóng đá nước nhà, nhiều người đã nghĩ đến chu kỳ 12 năm lên ngôi kỳ lạ, ngỡ ngàng của những đội bóng chưa bao giờ được đánh giá cao trước, và trong gần suốt quá trình giải đấu diễn ra...
Bình luận 0

4 năm về trước, trong trận chung kết, Italia thua tan tác trước Tây Ban Nha. Thời gian chưa xa, nhiều tên tuổi ngày ấy giờ vẫn ra sân ở đội hình xuất phát. Nhưng Italia già giơ hơn, và đã có kinh nghiệm, lại giàu quyết tâm, khát khao hơn, nên đã nhập cuộc đầy máu lửa, táo bạo, và kết liễu đối thủ ở những thời điểm quyết định, bất ngờ nhất-đầu và cuối trận. 

Nhà vô địch rời cuộc chơi tâm phục khẩu phục. Italia kiêu hùng đi tiếp, chạm trán ứng cử viên vô địch nữa-đội tuyển Đức, ở tứ kết. 

Nhưng, bất ngờ đó còn có thể lý giải, bởi sự chênh lệch về mọi mặt giữa hai đối thủ là không đáng kể. Bất ngờ lớn nhất Euro này đã xảy đến ở trận khép lại vòng 1/8. Một bất ngờ nằm ngoài sức tưởng tượng, ngay cả của những người hồn nhiên nhất, nếu không phải cổ động viên của đội nhà.

img

Mở tỉ số ngay ở phút thứ 4, những tưởng Anh với mọi thông số đều nhỉnh hơn, có chăng chỉ là kém hơn đối thủ ở sự đoàn kết, khát khao, máu lửa, hồn nhiên sẽ dễ dàng đè bẹp đội bóng nhỏ bé của đất nước chỉ có hơn 330.000 dân. Nhưng Iceland không cho niềm vui, sự sung sướng, bề trên của "sư tử" Anh được kéo dài. Chỉ 1 phút sau khi bị dẫn bàn, họ đã gỡ hoà và phút thứ 18, câu chuyện thần tiên đã được viết ra. Và Iceland giữ vững tỉ số ấy cho đến hết trận, bất kể Anh kiểm soát bóng vượt trội (63% so với 37%), sút cầu môn nhiều hơn gấp đôi (17 so với 8)...

Quật ngã "gã khổng lồ" Anh đầy ngoạn mục, đội bóng xứ băng đảo đi tiếp và không ngừng nuôi hy vọng viết tiếp câu chuyện cổ tích ở Euro này, bất kể đối thủ tiếp theo có là chủ nhà Pháp đi nữa. 

Niềm tin đã được gây dựng, cơ sở nền tảng đã được dựng xây, không lý do gì có thể ngăn cản các đội bóng bị xem là cửa dưới tiếp tục nuôi hy vọng. Ngay cả khi cho đến giờ, vẫn chưa nhiều người nhớ tên các cầu thủ Iceland, kể cả 2 người đã ghi bàn hạ gục đội tuyển Anh là Ragnar Sigurdsson và Kolbeinn Sigthorsson.

Chuyện cổ tích ở Euro này đã được viết, ở những chương đầu tiên. Và nhiều người giàu trí tưởng tượng đã nghĩ đến chu kỳ vòng quay con giáp ở Euro-chu kỳ 12 năm cho một lần lên ngôi kỳ lạ, ngỡ ngàng của những đội bóng chưa bao giờ được xem là ứng cử viên vô địch trước, và trong gần suốt quá trình giải đấu diễn ra. Đó là "những chú lính chì" dũng cảm Đan Mạch với tấm vé vớt ở Euro 1992, là "đội bóng thần thoại" Hy Lạp ở Euro 2004. Và giờ, không chỉ có Iceland, mà có thể còn cả Xứ Wales, và biết đâu là Ba Lan, Bỉ...

Chiến thắng không thể đến chỉ với sự quyết tâm, lòng khát khao chinh phục, sự may mắn trong những khoảnh khắc, thời điểm diệu kỳ. Chiến thắng cần sự hội tụ nhiều yếu tố khác, đặc biệt là trình độ, bản lĩnh. Nhưng trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống, những diệu kỳ, cổ tích... đôi khi vẫn xảy đến. Và như thế, những cuộc chơi thêm ý nghĩa, thêm vẻ đẹp của sự hồn nhiên, yêu đời. Và cũng là động lực, niềm tin, để những đội bóng, những con người ở thế yếu khát khao vươn lên, chứng tỏ mình, thậm chí chinh phục đỉnh vinh quang...

Cứ tiếp tục cuộc chơi, máu lửa, nhiệt huyết, tự tin, bởi mọi điều còn ở phía trước. Và không ai có thể rõ chuyện gì sẽ xuất hiện, kể cả những cổ tích có thật...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem