Iran "nợ máu trả bằng máu", 30 lính Mỹ thiệt mạng vì "mưa" tên lửa

Minh Nhật Thứ tư, ngày 08/01/2020 10:15 AM (GMT+7)
Các nguồn tin địa phương cho biết, có khoảng 30 lính Mỹ đã thiệt mạng sau khi Iran nã "mưa tên lửa" vào nhiều địa điểm khác nhau ở Iraq, nơi có các nhân viên quân sự Mỹ đồn trú để trả thù cho vụ ám sát tướng Qasem Soleimani.
Bình luận 0

img

Sáng 8/1, nhiều địa điểm ở Iraq bao gồm căn cứ Erbil ở miền bắc Iraq và căn cứ không quân al-Assad ở miền tây Iraq - nơi có lính Mỹ đồn trú đã phải hứng chịu hàng chục tên lửa của Iran. Mặc dù đến nay Mỹ vẫn đang đánh giá thương vong và chưa xác nhận cụ thể, song các nguồn tin địa phương cho biết, đã có khoảng 30 lính Mỹ thiệt mạng bởi "mưa tên lửa" của Iran, theo báo Anh Express.

Sau khi trút đòn thù xuống đầu lính Mỹ ở Iraq, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif lên tiếng nhấn mạnh: "Chúng tôi không tìm kiếm sự leo thang hoặc chiến tranh, nhưng sẽ tự bảo vệ mình trước bất kỳ sự xâm lược nào".

img

Căn cứ Mỹ ở Iraq đã hứng hàng chục tên lửa Iran

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham giận dữ gọi cuộc tấn công của Iran là "một hành động chiến tranh". Ông Graham cũng nhấn mạnh, Tổng thống Trump có "tất cả thẩm quyền" để đáp trả.

Sáng 8/1, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào nhiều mục tiêu có nhân viên quân sự Mỹ đồn trú tại Iraq, trong đó có căn cứ Ain al-Asad tại tỉnh Anbar.

Đợt tấn công này là đòn trả thù của Tehran sau khi Mỹ  không kích giết tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran hôm 3/1.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận vụ tấn công và đang đánh giá thiệt hại ban đầu đồng thời sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết" để bảo vệ quân đội Mỹ, cũng như đồng minh trong khu vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem