Jennifer Hudson tiết lộ thảm kịch gia đình

Thứ năm, ngày 01/07/2010 06:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Mẹ, anh trai và cháu trai của tôi đã bị giết hại tại Chicago vào tháng 10-2008”, nữ diễn viên, ca sĩ Jennifer Hudson tiết lộ nỗi đau mình giấu kín ngay trong đêm đoạt giải Oscar’ Dreamgirls.
Bình luận 0
img
 

“Khi đó, trong hai tuần đầu tôi chỉ ở trong phòng mình và cầu nguyện vào mỗi buổi sáng, cũng như mỗi khi đêm về”, cô nói.

Tại ngôi nhà thời thơ ấu của Hudson ở Chicago, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của mẹ và anh trai cô. Đứa cháu trai 7 tuổi được tìm thấy trong một chiếc xe SUV với nhiều vết đạn bắn. "Với tôi đó là cơn ác mộng. Tôi đã trải qua một giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Tôi như không còn là mình nữa”- Hudson chia sẻ về nỗi đau bất tận cô phải hứng chịu.

Hiện tại Hudson đang có một gia đình hạnh phúc bên chồng và cậu con trai 11 tháng tuổi. Chồng cô, David, là một võ sỹ đấu vật. Cậu con trai đã giúp cho Hudson vượt qua nỗi đau.

Cô chia sẻ: "Bé David làm cho tôi cảm thấy mình như người đặc biệt nhất trên trái đất, tôi muốn con tôi cũng có được tình yêu giống như tình yêu của mẹ dành cho chúng tôi”.

Theo Xinhua
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem