Kẻ ám sát ông Shinzo Abe thực hiện hành động táo tợn này ngay trước vụ tấn công chấn động

Phương Đăng (theo JiJi Press) Thứ hai, ngày 11/07/2022 09:16 AM (GMT+7)
Nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở thành phố Nara, miền tây Nhật Bản đã khai với cảnh sát rằng, ngay trước khi thực hiện vụ tấn công gây chấn động cả nước và thế giới, hắn đã bắn thử súng tại một cơ sở tôn giáo mà không ai hay biết.
Bình luận 0
Kẻ ám sát ông Shinzo Abe thực hiện hành động táo tợn này ngay trước vụ tấn công chấn động  - Ảnh 1.

Vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe này 8/7 đã khiến cả nước Nhật lẫn thế giới bàng hoàng. Ảnh LNU News.

JiJi Press dẫn các nguồn tin điều tra cho biết, nghi phạm, Tetsuya Yamagami, 41 tuổi tuyên bố đã thực hiện cuộc bắn thử súng ngay tại một cơ sở có liên quan đến tổ chức tôn giáo mà anh ta có ác cảm.

Yamagami nói với các nhà điều tra rằng, ban đầu anh ta định giết một thành viên cấp cao của nhóm tôn giáo mà mẹ anh ta đã quyên góp một số tiền rất lớn cho họ. Nghi phạm sau đó đổi mục tiêu sang cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vì cho rằng, ông Abe có liên hệ với nhóm tôn giáo này.

Theo các nguồn tin của cảnh sát tỉnh Nara, một số tấm gỗ, mỗi tấm khoảng 1m2 mà Yamagami được cho là đã dùng để thử súng đã được tìm thấy trong chiếc xe nhỏ thuộc sở hữu của Yamagami. Chiếc xe bị tịch thu vào ngày 9/7.

Có một số lỗ nhỏ trên mỗi tấm gỗ. Yamagami khai với cảnh sát rằng, anh ta đã sử dụng những tấm gỗ này để bắn thử súng mà không ai hay biết, theo các nguồn tin điều tra.

Yamagami cũng cho biết, khẩu súng tự chế hắn sử dụng để sát hại ông Abe có thể bắn 6 viên đạn mỗi lần. Đây là loại súng tương tự như súng hoa cải.

Yamagami thậm chí còn tuyên bố, hắn đã chế tạo được khẩu súng có tới 6 nòng nhưng sử dụng khẩu súng tự chế hai nòng để ám sát ông Abe vì vũ khí này "mạnh hơn".

Ông Abe bị bắn 2 phát đạn vào sáng thứ Sáu 8/7 tại thành phố Nara của Nhật Bản khi đang diễn thuyết trước sự chứng kiến của nhiều thính giả ở nhà ga địa phương.

Nghi phạm Yamagami đã tiếp cận ông Abe từ phía sau và bắn hai phát đạn từ khoảng cách khoảng 10 mét so với nạn nhân.

Cảnh sát cho biết, tại hiện trường, sau khi trúng 2 phát đạn, cựu Thủ tướng Nhật Bản vẫn tỉnh nhưng tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn trên đường đến bệnh viện và sau đó lâm vào tình trạng nguy kịch "với tim và phổi ngừng đập". Cuối ngày hôm đó, Bệnh viện Đại học Y Nara tuyên bố ông từ trần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem