Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ông Hùng giới thiệu sản phẩm nuôi trồng của mình. |
Ở nông thôn, người dân đầu tắt mặt tối lo chuyện đồng áng, đâu có thời gian và tiền mà đi câu. Nhưng khi được tận mắt thấy nhiều du khách thong thả buông cần, nhiều tốp nhóm họp bên chiếc bàn đá ăn uống, tôi mới thực sự tin hiệu quả nghề nuôi cá và dịch vụ câu cá của ông Hùng là có thật.
Năm 2006, ông Hùng thuê 16 sào đất dự phòng của xã thường xuyên bị ngập úng để nuôi cá thương phẩm. Trên diện tích này, ông cải tạo và đào 2 ao nuôi cá basa. Năm đầu tiên ông thu 35 tấn cá, bán được 400 triệu đồng, trừ chi phí lãi ròng 30 triệu đồng.
Năm 2007 - 2008, ông tiếp tục đầu tư nuôi cá basa và cá chim trắng, thu nhập của gia đình tăng lên trên 50 triệu đồng. Có tiền, ông lại tiếp tục đào ao, xây hồ nuôi ếch thương phẩm, ếch giống...
Năm 2008, ông nuôi thêm các loại cá trắm, mè, chép, rô phi đơn tính, trê, gà thả vườn và làm đường, xây nhà chòi mái lá xung quanh bờ ao để mở dịch vụ câu cá.
Ông Hùng cho biết: Thị trấn Bồng Sơn và Tam Quan đang phát triển mạnh, đời sống vật chất của người dân ở đây khá cao, nhu cầu giải trí rất lớn. Từ thị trấn Bồng Sơn và thị trấn Tam Quan đến Hoài Thanh Tây không xa, đường đi thuận lợi. Đó là lý do để vợ chồng ông mở dịch vụ câu cá.
Những ngày nắng nóng, trang trại của ông Hùng càng đông khách. Cá do khách câu được, ông bán 30.000 đồng/kg, ai yêu cầu chế biến ông lấy thêm 20.000 đồng. Món nhậu chế biến theo ý muốn của thực khách, nước uống cũng đủ loại, giá cả bình dân, cung cách phục vụ tận tình, chu đáo đã thu hút ngày càng nhiều thực khách.
Ông tiết lộ, năm 2009, doanh thu của gia đình trên 70 triệu đồng. “Năm nay tôi sẽ làm nhà nổi trên ao cá, nâng cấp cơ sở hạ tầng xung quanh ao. Chắc chắn doanh thu của tôi sẽ cao hơn nữa" - ông Hùng nói.