Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đàm Tùng Vận đã có một năm vô cùng thành công với các tác phẩm như "Lấy danh nghĩa người nhà", "Dân sơ kỳ nhân truyện", "Cẩm y chi hạ", được đông đảo công chúng yêu mến và đem về cho ngôi sao 30 tuổi rất nhiều đề cử diễn xuất. Tuy nhiên, đằng sau những thành công là nỗi đau Đàm Tùng Vận phải chịu đựng để tiếp tục cống hiến với nghề, đến từ phiên tòa xét xử kẻ đã gây tai nạn cho mẹ cô.
Hôm 19/9, Mã Minh Hoằng - kẻ đã cướp đi mẹ của Đàm Tùng Vận mãi mãi, bị tòa kết án 6 năm tù giam. Ngay lập tức thông tin này đã leo lên hotsearch cùng làn sóng phản đối dữ dội trong cộng đồng. Uống rượu say, gây tai nạn, ngồi tù 6 năm và bồi thường gần 1 triệu NDT, xem ra điều đó chưa thể khiến công chúng yên lòng và nhất là trong tâm can của Đàm Tùng Vận - liệu cô gái nhỏ bé có đủ sức để chấp nhận sự thật này hay không? Theo nhiều nguồn tin, bản án cho bị cáo Mã Minh Hoằng lần lượt từ 10 năm, sau giảm thành 7 năm, sau đó là 6 năm.
Vào đêm giao thừa 31/12/2018, mẹ Đàm Tùng Vận gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi đó, mẹ Đàm Tùng Vận cùng bạn bè đang cùng đi bộ trên đường sau buổi tụ tập gặp mặt thì có một chiếc xe đâm vào 3 người. Người bị thương nghiêm trọng nhất là mẹ của nữ diễn viên nổi tiếng. Sau hơn 20 ngày cấp cứu, đến 23/1/2019, mẹ Đàm Tùng Vận đã vĩnh viễn ra đi.
Điều khiến mọi người càng đau khổ hơn là mẹ nữ diễn viên không kịp để lại lời nhắn nhủ nào với con gái mình. Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, tài xế gây ra tai nạn đã say rượu khi lái xe và đã bỏ trốn sau vụ tai nạn. Khoảng hơn 10 ngày sau khi gây ra vụ tai nạn gây chết người, nghi phạm đã bị bắt.
Tại chương trình "Hướng về cuộc sống", lần đầu tiên Đàm Tùng Vận nhắc lại những kỷ niệm về người mẹ quá cố của mình. Nữ diễn viên bày tỏ ước muốn lớn nhất của cô là được gặp mẹ trong giấc mơ và mong bà trở thành con gái của cô ở kiếp sau để cô lại được chăm sóc, yêu thương mẹ. Vừa dứt lời, Đàm Tùng Vận bật khóc khiến mọi người trong chương trình cũng xúc động theo.
Nhưng dù thế nào, bằng ý chí phi thường, Đàm Tùng Vận vẫn tạo cho người hâm mộ nguồn cảm hứng hết sức mãnh liệt. Mới đây, Đàm Tùng Vận đã được lọt vào chung kết Diễn viên được yêu thích nhất của Giải thưởng Kim Ưng lần thứ 30.
Được biết, hiện Đàm Tùng Vận đang hoàn thành nốt bộ phim "Cẩm tâm tựa ngọc" đóng cùng với nam tài tử Chung Hán Lương. Hi vọng đây tiếp tục là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của Đàm Tùng Vận.