Khán giả ngồi không về, Ý Lan “phải” hát tiếp

Thứ năm, ngày 12/05/2011 06:40 AM (GMT+7)
Dân Việt - Dù đã mấy lần giới thiệu hát ca khúc cuối để khép lại chương trình nhưng đến 23h30, khán giả vẫn nhiệt tình đón nhận và ngồi lại chưa về nên Ý Lan “phải” hát thêm một vài… ca khúc cuối nữa.
Bình luận 0

Mặc dù lần đầu biểu diễn trực tiếp trước công chúng Thủ đô nhưng ca sĩ hải ngoại Ý Lan đã hoàn toàn chinh phục được tình cảm yêu mến của khán giả trong đêm diễn đầu tiên (11.5) của liveshow “Khung trời kỷ niệm” tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Không chỉ làm hài lòng người yêu nhạc bằng những bản tình ca muôn thủa của những tên tuổi nhạc sĩ tài hoa như Phạm Đình Chương, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Đức Huy, Lam Phương, Diệu Hương… và cả những ca khúc nước ngoài, chủ nhân đêm nhạc thực sự còn đến gần hơn nữa với khán giả bằng những lời chia sẻ hết sức chân tình, cảm động, hay đơn giản chỉ là những lời dẫn dắt hóm hỉnh rất duyên.

Khi chương trình đã được khép lại bằng một ca khúc cuối, đồng hồ đã gần chuyển sang ngày mới, khán giả vẫn cứ ngồi nán lại, chả ai có ý định rục rịch ra về và Ý Lan đã hát thêm vài… ca khúc cuối nữa theo đúng yêu cầu của khán giả.

img
 Xuất hiện trong chiếc áo dài lấp lánh hai màu vàng và tím, cùng phong thái duyên dáng, Ý Lan khiến nhiều người không tin được chị đã là một ca sĩ ngoại ngũ tuần
img
 Những ca khúc đầu tiên Ý Lan gửi đến khán giả như: "Kỷ niệm", "Em đến thăm anh một chiều mưa", "Mộng dưới hoa", "Mùa thu cho em",... thuộc dòng nhạc đã có sẵn trong máu huyết của Ý Lan từ lâu, khi chị còn là một cô bé lớn lên trong tiếng hát của mẹ Thái Thanh
img
 Thể hiện "Nửa hồn thương đau" đầy khắc khoải, đắm đuối, Ý Lan nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả 
img
 Là một trong hai khách mời của chương trình, ca sĩ Quang Dũng góp giọng với "Xin còn gọi tên nhau" và "Vì đó là em"
img
 Ca sĩ Quang Dũng chia sẻ, lần đầu tiên diễn chung tại Hà Nội với ca sĩ đàn chị Ý Lan là một kỷ niệm sâu sắc đối với anh
img
 Dù hát "Thao thức vì anh", "Chị tôi", "Áo anh sứt chỉ đường tà" hay "Ở trọ", "Quỳnh hương", giọng hát và cách xử lý ca khúc của Ý Lan đều mang chất đặc trưng riêng 
img
 Rời khỏi sân khấu để đến gần thêm với khán giả càng khiến cho Ý Lan hát "say" hơn
img
 Dù đã có 50 năm ca hát, Elvis Phương vẫn giữ được một giọng hát đầy phong độ khiến bậc đàn em như Ý Lan phải bày tỏ sự kính nể
img
 Elvis Phương cho biết, 40 năm trước anh đã được đứng chung với danh ca Thái Thanh nhưng chưa có dịp hát chung. Còn 40 năm sau, trong "Niệm khúc cuối", anh hạnh phúc khi được hát chung với "cô em gái xinh đẹp và tài năng" của mình trên sân khấu Nhà hát Lớn.
img
 "Như đã dấu yêu" được Ý Lan hát đầy cảm xúc, làm thổn thức trái tim người nghe
img
 Tiết mục song ca ăn ý của Ý Lan với chồng - anh Lê Anh Tuấn trong bài hát "Ngậm ngùi" cũng đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả
img
 Ba ca sĩ cùng hết mình với "Tình khúc chiều mưa" - là tiết mục cuối của chương trình
img
 Cảm động trước tình cảm yêu mến mà khán giả dành cho - không ai chịu đứng dậy ra về dù chương trình đã kết thúc, Ý Lan bộc bạch: "Ý Lan xin được ngồi đây hát tiễn quý vị về dần"
img
 Nhạc sĩ Phạm Duy đứng dậy tặng hoa cho cháu gái sau đêm diễn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem