Khánh Ly - tiếng hát đem tình yêu trở lại

Thứ năm, ngày 08/05/2014 09:29 AM (GMT+7)
Trước liveshow “Khánh Ly in concert” diễn ra 2 ngày, vé của show diễn đã bán hết hoàn toàn. Không sốt như lần trở về trước đây của Bằng Kiều, nhưng cũng rất đông đảo các fan của Khánh Ly đã không bỏ lỡ cơ hội được nghe thần tượng hát trên quê hương.
Bình luận 0
Tiếng hát của hai thế kỷ

Khánh Ly luôn nói tiếng hát của bà gắn bó với mảnh đất Đà Lạt nhưng thực chất, bà sinh ra ở Hà Nội, năm lên 9 tuổi bà mới theo gia đình di cư vào Nam. Cuối năm 1956, 11 tuổi, Khánh Ly một mình đi nhờ xe chở rau từ Đà Lạt về Sài Gòn tham dự cuộc thi tuyển lựa ca sĩ nhi đồng do Đài Pháp Á tổ chức tại rạp Norodom. Với bài hát “Ngày trở về” của nhạc sĩ Phạm Duy, Khánh Ly đoạt giải Nhì cuộc thi năm đó.

Ca sĩ Khánh Ly mang hoa hồng vàng đến viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Ca sĩ Khánh Ly mang hoa hồng vàng đến viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Năm 1962, Khánh Ly thực sự bước chân vào sự nghiệp ca hát, là tiếng hát nổi danh tại các phòng trà Đà Lạt với chất giọng trầm khàn. Năm 1964, lần đầu tiên Khánh Ly gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lúc đó còn chưa nổi tiếng, ông mời cô về Sài Gòn biểu diễn nhưng vì không muốn rời Đà Lạt nên Khánh Ly từ chối lời đề nghị của người nhạc sĩ trẻ.

Năm 1967, tình cờ gặp lại Trịnh Công Sơn tại Sài Gòn và như một sự sắp xếp của số mệnh, Khánh Ly cùng Trịnh Công Sơn đã trở thành một hiện tượng của tân nhạc Việt Nam. Hai người liên tục có những buổi trình diễn ngoài trời cho sinh viên tại Quán Văn nằm trên bãi đất rộng sau Trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn, Trịnh Công Sơn chơi đàn, còn Khánh Ly thì đi chân đất và cất tiếng hát những bản tình ca về quê hương, tình yêu và thân phận con người.

Suốt gần 10 năm trời trước năm 1975, tiếng hát Khánh Ly trong những cuốn băng cối “Sơn ca”, “Trường Sơn”, “Họa Mi”, “Jo Marcel”… đã mê hoặc giới trẻ Sài Gòn. Không chỉ hát riêng nhạc Trịnh Công Sơn, Khánh Ly còn hát rất thành công các ca khúc của các nhạc sĩ Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Nguyễn Ánh 9… và hàng loạt nhạc sĩ nổi danh khác.

Trời cho Khánh Ly một tiếng hát độc đáo, trong khi Thái Thanh được mệnh danh là “tiếng hát từ trời” với những nốt ngân thánh thót như một dòng sông xanh, Lệ Thu nồng nàn truyền cảm thì Khánh Ly có một lối đi riêng của mình. Bà từng được mệnh danh là “nữ hoàng chân đất” bởi thói quen đi chân đất đứng hát trên sân cỏ. Giọng hát Khánh Ly có chút sâu nặng, đục trầm, có chút hoang dã, xước xát của một loài cỏ dại, nghe một lần là ám ảnh, nhất là khi bà cất tiếng hát về thân phận, về kiếp người.

Hơn nửa thế kỷ đứng dưới ánh đèn sân khấu, 81 album và 1.813 bài hát đang được lưu trữ trên các trang mạng nhạc số, Khánh Ly rất xứng đáng với danh xưng “người đàn bà hát của Việt Nam”.

Lý giải một sức hút

Ở thời điểm các liveshow của ca sĩ hạng A trong nước giá vé phổ biến từ 500.000 - 2.500.000 đồng thì vé xem show “Khánh Ly in concert” 1 đêm duy nhất ở Hà Nội vào ngày 9.5 ở mức khá cao, thấp nhất là 900.000 đồng, cao nhất là vé VIP giá lên tới 3.500.000 đồng. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của tiếng hát nữ ca sĩ thành danh với âm nhạc Trịnh Công Sơn- một nhạc sĩ được đông đảo người Việt yêu mến sau gần 40 năm rời xa đất nước đã khiến khán giả không thể thờ ơ.

Ngày 8.5, ca sĩ Khánh Ly có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho buổi phúc khảo và đêm trình diễn chính thức vào ngày 9.5. Khánh Ly sẽ hát khoảng 20 ca khúc, điểm nhấn của chương trình sẽ tập trung vào âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Khi có tin show diễn sẽ được tổ chức tại Hà Nội, nhiều người hoài nghi về sức khỏe của Khánh Ly, họ sợ rằng bà sẽ không đủ sức để kéo lại những hào quang của ngày tháng cũ, không đủ lực để làm thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu mà nhiều khán giả tôn thờ nhạc Trịnh đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. Đó cũng là mối lo chung của nhiều người yêu mến tiếng hát Khánh Ly.

Trở về nước vào ngày 1.5, Khánh Ly đã mang hoa hồng vàng đến viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn- người mà bà đã từng tâm sự: “Nhờ anh Sơn, tôi hiểu thế nào là tình yêu trong đời sống này”. Sau hàng loạt các chuyến đi làm từ thiện tại các trung tâm, chiều 5.5, Khánh Ly đã có buổi tập đầu tiên cùng dàn nhạc tại TP. HCM với 4 nam ca sĩ sẽ cùng có mặt trong liveshow của bà gồm Tuấn Ngọc, Thái Châu, Hà Anh Tuấn và Quang Thành.

Không hề giữ giọng cho đêm diễn, Khánh Ly hát rất nhiệt thành, thăng hoa như khi bà đứng trước hàng vạn khán giả, và điều đặc biệt là giọng hát của bà vẫn không khác gì so với thuở ra đi cách đây gần 40 năm. Có lẽ sức mạnh của giọng hát trời phú và sự hết mình trong từng câu chữ, từng lời hát của bà đã giải thích cho lý do vì sao cho đến giờ này, Khánh Ly vẫn còn sức hút mãnh liệt với khán giả.

Tâm sự về chuyến trở về lần này với báo chí, ca sĩ Khánh Ly cho biết: “Tôi luôn phải suy nghĩ làm thế nào cho đúng, cho tốt công việc của mình. Công việc của riêng mình nhưng lại liên quan trách nhiệm đối với nhiều người. Tấm lòng mọi người dành cho tôi là một gánh nặng không ai có thể chia sẻ. Làm sao tôi lại không bạc tóc suy nghĩ. Tuy nhiên, bằng một niềm tin tuyệt đối rằng những tấm lòng tử tế ở đây, ở đó sẽ giúp tôi gìn giữ được mọi điều tốt đẹp. Nếu như tình yêu trở thành áp lực, hãy cố gắng. Tôi luôn tự bảo tôi như vậy”.

Vào đêm 9.5 tới, Khánh Ly sẽ xuất hiện trên sân khấu hoành tráng nhất thủ đô Hà Nội trong tà áo dài quen thuộc với bà hơn nửa thế kỷ nay để cất lên tiếng hát diệu kỳ và mang tình yêu trở lại. Khán giả sẽ được thấy gần 4 thập kỷ qua, rời xa quê hương, nhưng Khánh Ly vẫn mang một tình yêu đất nước Việt Nam vẹn nguyên trong trái tim bà. Với cuộc đời một nghệ sĩ, được hát trên quê hương mình, cho đồng bào mình nghe, bằng thứ tiếng Việt thuần chất nguyên vẹn và trong lành là một hạnh phúc không gì so sánh nổi.

Mai An (Mai An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem