Đây là công trình được họa sĩ Thành Chương lặng lẽ triển khai trong 3 năm như một cách báo hiếu bậc sinh thành.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2012/images/2012-07-25/1434701517-250712_van-hoa_tuong-niem-kim-lan-dan-viet.jpg) |
“Mật thất chữ' để tưởng niệm nhà văn Kim Lân tại Việt phủ Thành Chương. Ảnh: TTVH |
“Theo quan niệm của người Á đông, 5 năm là quãng thời gian đủ để mồ yên mả đẹp, và cũng cho tôi một khoảng lặng đủ để hình thành nên một không gian tưởng nhớ cha mình” - họa sĩ Thành Chương chia sẻ.
Không gian tưởng niệm thay vì trưng bày hiện vật như thông thường, đã được Thành Chương chọn nghệ thuật sắp đặt làm ngôn ngữ biểu đạt với ngôi nhà truyền thống 5 gian, tượng trưng cho “ngũ phúc”. Mọi chi tiết từ vì kèo đến đất nền, chữ hay ảnh… đều sử dụng hai gam màu đen – trắng để tạo nên một không gian gần gũi và đơn sơ hết sức như chính cuộc đời người đã khuất. Chỉ 2 tên tác phẩm nổi tiếng của cố nhà văn là “Làng”, “Vợ nhặt” thì được họa sĩ Thành Chương viết bằng gam màu đỏ.
Thanh Hà
Vui lòng nhập nội dung bình luận.