Khi đại gia lịch lãm bỗng dưng... "cuồng" sex

Thứ hai, ngày 28/05/2012 07:25 AM (GMT+7)
Đàn ông càng lắm tiền càng sa đọa? Chưa hẳn điều này là đúng, nhưng thực tế cho thấy, có khá nhiều đại gia lịch lãm đã không kiềm chế được cái sự sung sướng... cuồng sex phát sợ.
Bình luận 0

Tại LHP Cannes năm nay, một doanh nhân người Pháp đang gây choáng váng dư luận khi công khai gạ tình siêu mẫu Kelly Brook giữa thanh thiên bạch nhật.

img
Một doanh nhân người Pháp đang gây choáng váng dư luận khi ra giá 1 triệu euro để được qua đêm với siêu mẫu Kelly Brook.

Tờ The Mirror của Anh cho biết, doanh nhân có tên Federic, 30 tuổi, đã mò tới khách sạn Majestic Barriere ở Cannes - nơi Kelly lưu lại những ngày cô tham gia LHP Cannes và đề nghị cô vui vẻ với mình một đêm, với giá 1 triệu euro. Lúc đầu, Brook rất bối rối và cô cho rằng, đây là trò đùa của Lemon - đạo diễn của bộ phim Keith Lemon: The Film mà cô đang quảng bá tại LHP Cannes.

Trong khi đó, vị doanh nhân trẻ có vẻ vẫn rất kiên trì với lời đề nghị của mình. Anh chàng đứng dưới sảnh khách sạn và hét lên: "Chỉ một đêm thôi mà! Xin em đấy, chỉ một đêm thôi! Tôi có tiền mà".

Trước tình cảnh trớ trêu này, khách sạn đã phải cử một bảo vệ ra để yêu cầu chàng doanh nhân si tình và táo bạo rời đi để không gây thêm sự bối rối cho người đẹp.

img
Doanh nhân toàn cầu Robert M.Lee hoang dâm trên máy bay.

Cũng vì cuồng sex, nhà sưu tầm đồ cao cấp, kẻ săn thú và doanh nhân toàn cầu Robert M.Lee ở Nevada (Mỹ) bị buộc tội tấn công vì tóm ngực nữ nhân viên y tế đi cùng máy bay riêng, rồi vặn xoắn khiến cô này bị thương. Sự việc xảy ra khi triệu phú này đang trong hành trình từ Arizona tới Rochester và được nữ nhân viên trên giúp ngồi xuống ghế, tài liệu toà án cho hay.

Khi nạn nhân đề nghị ông Lee không được phép sờ mó đội nhân viên y tế, thì triệu phú tuyên bố: "Tôi có thể làm mọi việc tôi muốn. Đó là máy bay của tôi". Thậm chí, đại gia già này còn khuyên nữ y tá nên mặc áo phông cổ chữ V để ông ta có thể thò tay sờ ngực cô dễ hơn.

Jeanne Cooney, một phát ngôn viên văn phòng luật sư Mỹ, nói: "Dù đây chỉ là một tội nhẹ nhưng phải được giải quyết vì không ai được phép bất chấp luật pháp. Chúng tôi đều xử nghiêm mọi tội và trong trường hợp này, nạn nhân bị giới hạn trong máy bay một thời gian dài, không thể bỏ đi".

img

Ở tuổi 75 và 3 lần nắm giữ cương vị thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi là chính trị gia cầm quyền lâu nhất của Italy sau cuộc chiến tranh Thế giới thứ hai và là một tỷ phú truyền thông, giàu thứ 118 thế giới với khối tài sản kếch xù lên tới 7,8 tỷ USD. Tuy nhiên, song song với thời gian 17 năm tại vị, ông đã khiến báo giới tốn bao nhiêu giấy mực vì đời tư tai tiếng của mình.

Bác sĩ riêng của ông Berlusconi là Umberto Scapagnini khẳng định rằng, khả năng tình dục của cựu thủ tướng Ý có thể khiến các chàng trai trẻ phải chào thua khi ông có thể làm “chuyện ấy” 5 lần một ngày, bác sĩ riêng của ông khẳng định. “Ông Silvio Berlusconicó thể chất của một người 60 tuổi, hoặc thậm chí còn trẻ hơn. Ông ấy có thể làm chuyện ấy vài lần một ngày, vào khoảng bốn hoặc 5 lần", ông Scapagnini tiết lộ.

Bản thân ông Berlusconi cũng tuyên bố rằng, ông đáng ra còn “mạnh mẽ hơn cả một siêu nhân nếu như bữa tiệc của ông có 24 cô gái". Trong một buổi tiệc sex của Thủ tướng, còn được gọi là “Bunga Bunga", một cô gái tuổi vị thành niên tên thật là Karima El Mahroug cho biết, cô thường biểu diễn những nụ hôn đồng tính với những người tình của Thủ tướng. Một trong số đó là Nicole Minetti, 25 tuổi, một người dẫn chương trình truyền hình một thời và bây giờ là một ủy viên hội đồng của khu vực Lombardy.

img
Larry Flynt vừa treo giải 1 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin về sự hớ hênh tình dục của chính trị gia nổi tiếng hoặc quan chức chính phủ Mỹ.

Còn Larry Flynt, Tổng biên tập tạp chí khiêu dâm Hustler của Mỹ, hồi tháng 3 vừa qua, đã đăng một quảng cáo nguyên trang trên trên báo Washington Post, treo giải 1 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin cho đường dây nóng hoặc gửi thư điện tử tới một địa chỉ dành riêng của Hustler về sự hớ hênh tình dục của chính trị gia nổi tiếng hoặc quan chức chính phủ Mỹ.

"Bạn có thông tin về sự không chung thủy, quan hệ tình dục không thích hợp hoặc tham nhũng của nghị sĩ Mỹ hoặc các quan chức nổi tiếng của chính phủ không? Bạn có cung cấp được bằng chứng cho thông tin của mình không? Larry Flynt và tạp chí Hustler sẽ trả bạn tới 1 triệu USD nếu chúng tôi chọn và đăng câu chuyện đã kiểm chứng của bạn", quảng cáo viết rõ và khẳng định rõ mọi thư từ sẽ được giữ bí mật.

Với "chiêu trò" này, năm 2011, Larry Flynt cũng treo thưởng 1 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp bằng chứng về quan hệ tình dục bất chính của ứng viên tổng thống Rick Perry.

Theo Đất Việt
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem