Khổ vì mê... trai đẹp!

Chủ nhật, ngày 16/09/2012 09:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Câu chuyện này làm rung chuyển Hollywood, khi một trong những người hùng của nó vừa rơi vào ngay giữa rốn một xì căng đan về tình dục quá ngớ ngẩn, mà lại với… 2 kẻ mày râu. Thời buổi vàng thau lúc này, nỗi hoài nghi từ dư luận - qua đó - đã càng lúc càng tối sầm...
Bình luận 0

Đầu tháng 8, một nam nhân viên hành nghề xoa bóp đã kiện John Travolta là "tấn công và quấy rối" tình dục mình quá mức. Theo các tài liệu được trình lên Tòa thượng thẩm Los Angeles, "nạn nhân" ấy đã quyết liệt khước từ những hành động dụ dỗ của nam diễn viên 58 tuổi nổi tiếng này khi sự việc xảy ra tại khách sạn Beverly Hills, tít từ hồi tháng 1! Vài ngày sau, lại thêm một nhân vật thứ hai nữa bước ra từ bóng tối: Anh chàng "John Doe số 2" này cũng tố cáo một sự việc tương tự xảy ra cùng vào tháng 1, nhưng tại Atlanta, bang Georgia sau đó 10 ngày.

img
John Travolta, nay phải đăm chiêu vì "thân làm nên tội"...

Không chỉ hai, mà tới năm!

Một quy ước: "John Doe" ở đây không phải là tên thật của các "nạn nhân". Bất cứ khán giả nào nghiện xem loạt phim truyền hình nhiều tập CSI: New York đang đều đặn chiếu hằng tuần trên AXN đều biết, "John Doe" thực chất là cái tên chung do các nhân viên của phòng thí nghiệm CSI trong phim đặt cho các nạn nhân trong nhiều vụ án khác nhau mà người ta chưa thể xác định anh ta (hoặc chị ta) có thực là… nạn nhân hay không, mà còn phải chờ kết luận chính xác bằng các chứng cứ điều tra. Như thế có nghĩa, hai "nạn nhân" tố cáo John Travolta ở trên hãy khoan vội tự nhận mình là vậy!

Chưa biết đúng sai thế nào, chỉ thấy John Travolta đã nhờ luật sư riêng chủ động "đi đêm" với chính 2 người bị hại...

Cũng khoan bàn đến diễn tiến tiếp theo của sự việc, ở đây cần xác định mấy chi tiết. Một, John Travolta có đúng là thuộc "thế giới thứ ba" hay không, để phải rơi tõm và suýt chết đuối khổ sở trong cái lỗ chân trâu như thế? Hai, sở thích cá nhân của nam minh tinh này là gì, để phải "tay lỡ nhúng chàm"? Ba, ai sẽ được lợi, suy cho cùng?

Ở thắc mắc thứ nhất, xưa nay, người ta đã đồn thổi là John Travolta đi "sạng chân" nhiều rồi. Năm 2006, một tấm ảnh chìa ra công luận cho thấy ông này ôm hôn một nam đồng nghiệp theo một kiểu cách đã đủ sức làm dậy nên cả một cơn bão trong giới truyền thông.

Sau đó, một tấm ảnh nữa đăng trên trang 1 tờ National Enquirer nổi tiếng cho thấy John đội tóc giả màu vàng, mặc váy màu hồng đứng làm dáng hẳn hoi trên đó. Bức ảnh này đã làm vợ John, nữ diễn viên Kelly Preston, suýt ngất xỉu và nghe đâu, sau đó chị đã đòi ly dị. Nếu quả đúng vậy, các lời hô hoán của 2 "John Doe" vừa kể là phần nào hợp lẽ. Nhưng "phần nào" thôi.

Kế nữa, với thắc mắc thứ hai, xin trả lời rất nhanh: sở thích lớn nhất, mà tốn kém nhất, của John Travolta không phải là mua vui với các người tình nhăng nhố mà chính là… máy bay. Nam tài tử này nghiện chơi máy bay Boeing và Air Bus thứ thật hệt như người ta nghiện chơi bài và bao nhiêu tiền cũng không tiếc cho cái sở thích khác người này. Đến bây giờ, bộ sưu tập máy bay riêng của ông ta đã là 7 chiếc. Cho nên, chuyện rùm beng với 2 "John Doe" đã kể chưa chắc có căn cứ vững chắc.

Nhưng thật ra, sau khi cùng nộp đơn kiện, phía tấn công đã thay đổi chiến thuật. Họ cùng rủ nhau rút đơn ở hồi 1, rồi đi thuê luật sư để chuẩn bị cho một đợt công phá mới vào hồi 2. Người đại diện họ từ bây giờ là Gloria Allred, nữ luật sư quá nổi tiếng sau 2 vụ án về quấy rối tình dục khác cũng từng làm rung chuyển giới nghệ thuật nước Mỹ trước đây khi có liên quan tới đạo diễn lừng danh Roman Polanski và ngôi sao thể thao Mỹ O.J. Simpson.

Tổng cộng, "phía bên kia" bây giờ sang hồi 2 đã có tới 7 người - trong đó thêm 3 "John Doe" nữa cũng là nhân viên xoa bóp - cùng dắt díu nhau tới cơ quan hữu trách. Theo RadioOnline, John Travolta đã đành phải tự vệ bằng cách huy động cả một "binh đoàn" luật sư của chính mình để xoa dịu mọi chiều dư luận.

Thỏa thuận hồi 1, chuyển hướng hồi 2

Luật sư Martin Singer nổi tiếng phớt tỉnh đã lao vào giới truyền thông theo đúng nghĩa bảo vệ cho thân chủ của mình, với hàng loạt hồ sơ chứng minh là "phía đối phương" có khe hở trong tố cáo. Thậm chí, ông còn thương lượng trực tiếp với một trong 2 người ra đòn, nhằm tìm kiếm một "thỏa thuận nhanh và kín đáo" vì đơn giản, chính John Travolta cũng muốn mọi việc chìm đi trong yên tĩnh.

Người ta không biết John đã bật đèn xanh cho Martin đề nghị một khoản là bao nhiêu để mua lấy sự bình yên. Nhưng thỏa thuận "ngoài tòa" này tất cả chỉ có một mục đích: người tấn công sẽ phải im lặng và tên của người bị tố cáo từ đầu đến cuối sẽ không được nhắc ở bất cứ nơi nào cả. Nếu "John Doe" phá vỡ thỏa thuận, dường như anh ta sẽ phải bồi thường ngược ít nhất là gấp đôi!

Chưa biết mọi sự sẽ đi đến đâu, nhưng với John Travolta, ở hồi 1, dường như cơn bão đánh thẳng vào ông, phút cuối cùng đã chỉ còn là lướt qua. Hai "John Doe" khi ấy đã cùng rút đơn kiện. Luật sư bào chữa cho "John Doe 1" là Okorie Okorocha, đã thông báo với tờ People hồi tuần trước là chính ông cũng muốn mọi việc kết thúc sớm vì "có khó khăn trong thu thập tài liệu xứng đáng". Rồi "John Doe 2", sau đó mấy ngày, cũng có vẻ bỏ cuộc.

Nhưng mọi thứ nay lại đột ngột chuyển qua hồi 2 với sự góp mặt của Gloria Allred lừng danh cứng rắn. Bà này nói ngay với tờ TMZ: "Chúng tôi nghĩ, lần nộp đơn kiện thứ hai này, chúng tôi sẽ tìm tới một tòa án khác. Lần trước, ca này đã bị bỏ rơi mà không hề có một khoản bồi thường thiệt hại chính thức nào từ phía người bị kiện. Chúng tôi sẽ trao đổi tới nơi với khách hàng để tìm ra hướng đi, mình phải làm gì…". Để trả đũa, Martin nói ông sẽ "rất vui lòng" gặp Gloria ngay trước mặt quan tòa để giải quyết mọi việc tới nơi tới chốn, thay vì hai bên cứ nói qua nói lại trên truyền thông.

Nên với câu hỏi thứ ba đã nêu trên - Ai sẽ có lợi ? - tự chúng ta đã có câu trả lời. Ngay từ đầu vụ việc, John Travolta đã không ngừng bảo là mình vô tội, theo một số chứng cứ có vẻ hùng hồn. Trong khi "John Doe 1" cứ nằng nặc bảo là cái chuyện đáng tởm ấy xảy ra nơi một căn phòng nhỏ nằm bên ngoài khách sạn Beverly Hills tại Los Angeles vào 16.1, luật sư của John Travolta lại phản công: "Khách hàng của tôi ngày 16 đó có mặt ở New York, chúng tôi có đủ vé máy bay và phiếu tính tiền khách sạn làm bằng chứng.

Vậy thì làm sao ông ấy về kịp?". "John Doe 1" đành thanh minh là mình nhầm ngày tuy vẫn khẳng định, John Travolta trước khi vuốt ve "phần tế nhị" của anh ta, đã chủ động "cọ vào người" anh ta. Trước đó, ông ta tìm thấy tên anh trên mạng, cho xe Lexus đến chở anh tới một căn phòng riêng nằm ngoài cái khách sạn "định mệnh" ấy, với hứa hẹn sẽ trả 200 euro cho mỗi giờ phục vụ.

Còn với "John Doe 2", nơi sự việc được cho là xảy ra vào 10 ngày sau tại tầng 15 một khách sạn tráng lệ tại Atlanta, anh ta còn mô tả kỹ hơn: "Lúc ấy ông ta (tức John Travolta – K.K) lấy tên là White, có hành vi rất lạ: mắt đỏ ngầu, miệng sặc mùi bia và xì-gà, giọng cứ líu lại chứng tỏ không còn hề tỉnh táo".

Ngay lập tức, sau khi Gloria Allred vào cuộc, nối đuôi theo anh chàng này, còn có 3 nhân viên xoa bóp khác bỗng trồi lên từ mặt đất. Cũng theo RadioOnline, một trong 3 người đó tên là Fanzi đã kể là trong một lần anh ta phục vụ John Travolta trên một du thuyền thanh lịch, nam minh tinh này đã thẳng thắn đề nghị sẽ trả cho anh ta 10.000 euro cho một đêm "vui vẻ". Không biết có bao nhiêu phần trăm sự thật?

Hạ hồi, phân giải. Nhưng đúng là John Travolta đang khổ sở nhiều chiều vì trót lỡ mê chuyện… muốn lên đỉnh trời nhờ "phi công" là trai đẹp!

Theo Thế giới & Hội nhập
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem