Khởi tố, bắt tên ác thú gây án dã man ở Sơn Tây

Thứ tư, ngày 01/08/2012 06:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 31.7, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đặng Trần Hoài về các hành vi giết người, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản, cố ý gây thương tích.
Bình luận 0

Sáng 31.7, dưới cơn mưa tầm tã ở Hà Nội, chúng tôi đã tìm đến gia đình của hung thủ Đặng Trần Hoài - đối tượng gây ra vụ án hiếp dâm, giết người gây chấn động dư luận, tại xã Cổ Đông thị xã Sơn Tây, Hà Nội hôm 29.7.

img
 

Nhà của gia đình Hoài khá khang trang, rộng rãi tại tổ dân phố Đoàn Kết, phường Dương Nội (quận Hà Đông). Sau thời gian kiên trì thuyết phục, bố mẹ Hoài mới đồng ý tiếp chuyện chúng tôi.

Quá đau buồn, ông Đặng Trần Hoàn - bố đẻ Hoài - tâm sự: “Gia đình tôi thực sự quá sốc khi được các anh công an thông báo tin dữ ngay đêm 29.7. Buổi sáng hôm đó, thằng Hoài nói là đi ăn cưới ở La Dương nhưng mãi tới tối không thấy về. Nó lại để quên điện thoại ở nhà nên chúng tôi không biết nó đi đâu. Ai ngờ nó lại gây ra tội ác tày đình như thế”.

Đến ngày 31.7, sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cháu bé K.T.P (8 tuổi) - nạn nhân bị Đặng Trần Hoài cưỡng hiếp, đã ổn định sức khỏe. Theo bác sĩ Đỗ Khắc Huỳnh - Trưởng khoa A5, cháu bé đã được khâu phục hồi, với ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 2 giờ.

Theo lời kể của những người thân trong gia đình, Hoài học hết cấp 3, và sau đó đang theo học một trường Trung cấp kinh tế thì bỏ dở. Thường ngày, Hoài ở nhà đi đưa hàng thực phẩm là nội tạng gia cầm cho các nhà hàng trên địa bàn Hà Nội. Lúc rảnh, Hoài ở nhà phụ giúp anh trai gia công két sắt. Kinh tế của gia đình Hoài vào hàng khá giả. Hoài mới lấy vợ 1 năm nay và vợ Hoài mới sinh con trai được hai tuần tuổi.

Hiện gia đình vẫn chưa dám cho vợ Hoài biết thông tin về tội ác kinh hoàng mà Hoài đã gây ra. Còn mẹ của Hoài, bà Nguyễn Thị Thanh mếu máo: Thường ngày thằng Hoài khá hiền lành, ít khi gây sự với ai, chẳng hiểu sao nó dám làm chuyện động trời như vậy.

Bình tĩnh hơn vợ, ông Hoàn bày tỏ: “Tội nó rõ rành rành thế rồi, chúng tôi rất đau lòng và không biết nói gì cả. Nó sẽ bị pháp luật xử lý vì những gì nó đã gây ra. Nhờ các nhà báo, gia đình tôi xin gửi lời xin lỗi và chia sẻ sâu sắc nhất tới gia đình các cháu bé là nạn nhân của thằng con tôi...”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem