Khốn khổ chàng trai bị hai phụ nữ khát tình cưỡng bức nhiều giờ

Ngọc Khuê Thứ bảy, ngày 08/11/2014 07:00 AM (GMT+7)
Với những chàng trai ưa phiêu lưu và bị ám ảnh bởi giấc mơ chu du thế giới thì họ nên cần cẩn trọng khi đến châu Phi. Rất có thể họ sẽ trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng bức mà hung thủ lại là phái đẹp.  
Bình luận 0

Một anh chàng 25 tuổi đã đến đồn cảnh sát ở Mkhitsini, Swaziland để khai báo với cảnh sát chuyện bị làm nhục. Nạn nhân này xấu hổ không dám kể tên nhưng khuôn mặt đầy nỗi sợ hãi toát lên vẻ thành thực. 

Nạn nhân cho biết, anh hôm đó đừng chờ ở trạm xe bus. Bỗng đâu có một chiếc xe sang trọng tấp vào trạm và trên xe có hai người phụ nữ hỏi anh có cần quá giang không.

Được hai phụ nữ ngỏ lời, anh mừng như bắt được vàng và nhanh chóng nhảy lên xe cùng lời cảm ơn rối rít. Anh chàng tội nghiệp kể: “Khi đó cũng khá muộn nên tôi sợ rằng không còn chuyến xe bus nào nữa. Bỗng dưng có người muốn cho đi nhờ xe thì quá mừng rồi. Hơn nữa, trên xe lại là hai phụ nữ nên tôi càng yên tâm không bị gặp bọn bắt cóc cướp giật. Vả lại trên người tôi cũng chẳng có gì đáng giá để cướp”.

Chính vì suy nghĩ chủ quan đó, anh chàng 25 tuổi đã phải trả giá ê chề đó. Sau khi lên xe, hai người phụ nữ bố trí cho anh ngồi ở hàng ghế dưới để anh có thể nằm thoải mái. Họ tỏ ra lịch sự hỏi xem chàng thanh niên muốn đến đâu. Khi anh trả lời địa điểm cần đến thì họ nói rất tiện đường và hứa sẽ đưa anh về tận nhà. Chàng thanh niên nghĩ rằng mình đã gặp những quý bà tốt bụng nên yên tâm không nghĩ ngợi gì cả.

img Nếu gặp 2 người phụ nữ cho đi nhờ xe thì các thanh niên trẻ khỏe trong vùng đều cân nhắc kỹ. (ảnh minh họa)

Điều khiến nạn nhân băn khoăn là hai phụ nữ nói chuyện với nhau bằng tiếng Zulu của người Nam Phi nên anh không hiểu họ nói gì. Thỉnh thoảng, họ lại cất lên tiếng cười khả ố xen lẫn sự dâm dục nên nạn nhân thấy hơi bất thường.

 

Rồi sự bất thường cũng đến khi họ ngoặt xe đến gần một chỗ hoang vắng. Chiếc xe dừng lại và anh thanh niên định hỏi xe có hỏng hóc gì không để xắn tay xuống sửa. Đến đây thì hai  quỷ nữ hiện nguyên hình. Một mụ giơ súng hướng về mặt chàng thanh niên và nét mặt cho thấy ở đây không có sự đùa cợt. Ban đầu, nạn nhân nghĩ rằng mình rơi vào ổ cướp nên vội vàng giơ hai tay lên đầu và van xin: “Hãy lấy tiền ví của tôi và cho tôi mạng sống”. Mụ cầm súng nói: “Chúng ta có tiền rồi và không cần thứ đó”. 

Trong lúc nạn nhân không hiểu điều gì xảy ra thì mụ cầm súng hét cởi đồ mau. Mụ còn lại nhanh chóng làm luôn việc đó hộ nạn nhân và lúc này chàng thanh niên biết mình rơi đúng vào hai quỷ nữ dâm dục. Anh phải phục vụ ê chề hai mụ trong xe dưới họng súng vì khi mụ này làm thì mụ kia đứng bên cạnh cầm súng đe dọa. Sau khi phục vụ một mụ, thanh niên van xin buông tha vì mình không còn đủ khả năng “hầu hạ” mụ kia. Tuy nhiên, họ cho anh uống một loại thuốc gì đó kèm theo thuốc xịt nên thanh niên này hết cớ để chối từ.

Tại đồn cảnh sát, nạn nhân khai mình phải phục vụ liên tiếp 2 mụ trong nhiều giờ và đến khi đôi chân khuỵu xuống vì mệt thì mới được tha.

No xôi chán chè, hai mụ vứt chàng thanh niên không mảnh vải che thân và không còn hơi sức ra vệ đường. Cũng may lúc bị tước quần, điện thoại rơi xuống lòng đường nên anh dùng nó để gọi điện cho cảnh sát cầu cứu. Khi đến nơi, cảnh sát thấy một thanh niên trần truồng, nét mặt ngơ ngác nên họ phải lấy quần áo cho anh mặc và lấy lời khai. Nạn nhân cho biết vì trời tối mà xe lại phóng nhanh nên anh không nhớ biển số xe trong lúc tinh thần hoảng loạn. Cảnh sát cũng nghi ngờ xe này dùng biển số giả. 

Sau khi lấy lời khai, cảnh sát cho thanh niên tội nghiệp kia ra về và hứa sẽ tìm thủ phạm. Nhưng họ cũng thừa nhận rằng việc tìm kiếm thủ phạm là việc mò kim đáy biển. Hơn nữa, chứng minh được hai phụ nữ trên cưỡng bức chàng thanh niên cũng không phải là vấn đề đơn giản. Nam cưỡng bức nữ thì còn dấu vết lưu trong người chứ nam bị cưỡng bức thì kiếm đâu ra bằng chứng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem