Không có tiền trả phạt, thai phụ bị ép bỏ con?

Thứ năm, ngày 14/06/2012 13:53 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tờ báo nhà nước Global Times của Trung Quốc mới đưa tin, những bức ảnh về thai nhi đẫm máu từ người mẹ bị ép nạo phá ở tháng thứ bảy, đang trở thành chủ đề gây xôn xao trong cộng đồng mạng và dư luận nước này.
Bình luận 0

Vụ việc xảy ra hôm 2.6 vừa qua, tại huyện Zhenping, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Giới chức địa phương cho biết, thai phụ Feng Jianmei đã đồng ý phá thai, không hề bị ép buộc. Trong khi đó, các nhóm hoạt động xã hội cho hay, Feng đã bị ép bỏ thai ở tháng thứ bảy sau khi không thể trả khoản tiền phạt 40.000 Nhân dân tệ vì vi phạm chính sách “một con” ở Trung Quốc.

AFP dẫn lời một người họ hàng giấu tên của gia đình cho biết, vợ chồng chị Feng không tình nguyện phá thai.

Nguồn tin cũng xác nhận, những bức ảnh gây xôn xao trên mạng internet ít ngày nay chính là hình ảnh thai nhi bị phá của Feng trong bệnh viện.

Cộng đồng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ và nghi ngờ liệu có thật Feng đồng ý phá thai hay không. Thậm chí, các tờ báo nhà nước Trung Quốc cũng lên án vu việc này.

Từ cuối thập niên 70, Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện chính sách “một con” nhằm kìm hãm tốc độ gia tăng dân số.

Tờ Global Times cho rằng, việc ép buộc phá thai ở cuối thai kỳ “phải bị lên án và bị cấm”, nhưng đó “không nên là lý do để bác bỏ toàn bộ chính sách dân số”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem