Không gian âm nhạc đầy cảm xúc tại chương trình: "Đà Nẵng - Khúc khải hoàn tháng 3"
Không gian âm nhạc đầy cảm xúc tại chương trình: "Đà Nẵng - Khúc khải hoàn tháng 3"
Viết Niệm
Chủ nhật, ngày 23/03/2025 08:22 AM (GMT+7)
Tối 22/3, một không gian âm nhạc đầy cảm xúc đã được các nghệ sĩ gửi đến khán giả TP Đà Nẵng trong chương trình hòa nhạc “Đà Nẵng - Khúc khải hoàn tháng 3”. Đây là chương trình âm nhạc chào mừng 50 năm ngày giải phóng thành phố (29/3/1975 - 29/3/2025).
"Đà Nẵng - Khúc khải hoàn tháng 3" không chỉ là cơ hội để tôn vinh những thành tựu Đà Nẵng đạt được mà còn là dịp để khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, ôn lại những bài học lịch sử quý giá, hiểu hơn về những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, từ đó thêm tự hào và trân trọng mảnh đất mình đang sống.
Chương trình hòa nhạc "Đà Nẵng - Khúc khải hoàn tháng 3". Ảnh: Viết Niệm
Hòa nhạc "Đà Nẵng - Khúc khải hoàn tháng 3" diễn ra trong 90 phút với hai phần chính, tái hiện về một thành phố anh hùng, thành phố với khát vọng vươn xa, hội nhập, phát triển, đồng thời khắc họa phần nào những thay đổi mạnh mẽ trong 50 năm qua. Mỗi phần sẽ mang đến một thông điệp khác biệt nhưng đều thể hiện được sự kiên cường, mạnh mẽ và niềm tự hào về quá trình hình thành, phát triển của thành phố biển Đà Nẵng.
Phần thứ nhất là "Hùng ca bất diệt và Âm nhạc thính phòng" với những giai điệu hào hùng, ca ngợi quá trình đấu tranh gian khổ, hy sinh của quân và dân Đà Nẵng, bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh những thế hệ đi trước đã hiến dâng tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Hòa nhạc "Đà Nẵng - Khúc khải hoàn tháng 3" diễn ra trong 90 phút với hai phần chính. Ảnh: Viết Niệm
Phần tiếp theo với chủ đề "Sự phát triển và hội nhập quốc tế" lại mang chất liệu tươi mới, phản ánh sự thay da, đổi thịt của Đà Nẵng trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, khắc họa một Đà Nẵng hiện đại, năng động và không ngừng vươn lên.
Các bản nhạc đương đại sôi động và mạnh mẽ là một sự khẳng định rằng, Đà Nẵng đang trên con đường hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Âm nhạc trở thành cầu nối để khán giả cảm nhận rõ hơn những thành tựu mà thành phố đã đạt được.
Âm nhạc trở thành cầu nối để khán giả cảm nhận rõ hơn những thành tựu mà thành phố đã đạt được. Ảnh: Viết Niệm
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố là dịp để mỗi người dân Đà Nẵng nhìn lại những dấu ấn lịch sử, cũng như cảm nhận rõ ràng hơn về những gì thành phố đã trải qua. Được giải phóng vào ngày 29/3/1975, Đà Nẵng là chứng nhân cho những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng cũng là nơi nảy sinh những khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
Với sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng và những màn trình diễn đầy cảm xúc, chương trình đã đem lại những giây phút tuyệt vời, nơi âm nhạc trở thành cầu nối gắn kết mọi người, khắc sâu trong lòng mỗi người dân Đà Nẵng tình yêu với thành phố, với quê hương đất nước.
Bạn Hương Trà (TP Huế) cho hay:"Đây là lần đầu tiên tôi được nghe trực tiếp những bản hoà nhạc như thế này, trước đây tôi chỉ hay lên mạng xem hoặc xem qua ti vi. Tôi rất ấn tượng với các màn biểu diễn của các nghệ sĩ".
Chương trình Hòa nhạc “Đà Nẵng - Khúc khải hoàn tháng 3” thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng thức. Ảnh: Viết Niệm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.