Khu vườn mùa hạ

Thứ tư, ngày 21/07/2010 15:18 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cuốn tiểu thuyết “Khu vườn mùa hạ” của nhà văn Nhật Bản Kazumi Yumoto được xuất bản lần đầu năm 1992 đã nhanh chóng giành được thành công ở trong và ngoài nước.
Bình luận 0
img
Tiểu thuyết của Kazumi Yumoto, NXB Hội Nhà văn

Đây là một cuốn tiểu thuyết "cho teen" nhưng mang vẻ đẹp của sự trải nghiệm tinh tế, kinh điển.

Những tưởng mùa hè năm lớp 6 sẽ trôi đi trong êm ả, Kiyama, Yamashita và Wakabe đều không ngờ chúng đang đứng trước ngưỡng của cuộc đời. Cuộc gặp gỡ với "ông cụ", người suốt câu chuyện không hề được nêu tên, đã đem đến cho ba đứa trẻ một tình bạn kỳ lạ.

Có lẽ, đó là lần đầu tiên chúng kết bạn với người lớn, và đó là một mối quan hệ bình đẳng theo đúng nghĩa. Ba đứa giúp ông sửa nhà, chăm sóc vườn hoa, giặt và phơi quần áo… bù lại chúng được ông dạy gọt lê, dạy học chữ Hán, và trên hết, chúng học được rằng việc già đi, lưng còng xuống, mặt nhiều nếp nhăn cũng mang ý nghĩa. Ba đứa trẻ dần phải tự đối mặt với những thắc mắc của chính bản thân chúng về cuộc sống, những điều có khi sống gần trọn cuộc đời người ta vẫn chưa hiểu nổi.

Kazumi Yumoto sinh năm 1959 tại Tokyo và theo học khoa sáng tác tại Đại học Âm nhạc Tokyo. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Kazumi - “Khu vườn mùa hạ” xuất bản lần đầu năm 1992 đã nhanh chóng giành được thành công ở trong và ngoài nước: được đề cử giải thưởng văn học thiếu nhi Đức (1996); giành giải văn học thiếu niên danh giá hàng đầu của Mỹ là Boston Globe Horn Award (1998); được dựng thành phim năm 1996.

Giàu xúc cảm, văn phong trong trẻo và đầy nhạc tính, cuốn sách nói về tình bạn đẹp nảy sinh trong kỳ nghỉ hè giữa những thiếu niên đang đứng trước thời kỳ trưởng thành với một ông già sống lặng lẽ. Một cuốn tiểu thuyết "cho teen" nhưng mang vẻ đẹp của sự trải nghiệm tinh tế, kinh điển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem