Khủng hoảng Afghanistan: Taliban giết hại dân thường trong thành trì kháng chiến Panjshir

Thứ ba, ngày 14/09/2021 09:21 AM (GMT+7)
Ít nhất 20 dân thường đã thiệt mạng tại thung lũng Panjshir ở Afghanistan, nơi từng chứng kiến các cuộc giao tranh giữa Taliban và lực lượng đối lập.
Bình luận 0
Khủng hoảng Afghanistan: Taliban giết hại dân thường trong thành trì kháng chiến Panjshir  - Ảnh 1.

Người đàn ông này, một chủ cửa hàng, tin rằng anh ta sẽ an toàn khi Taliban đến. Ảnh: BBC

Video chiếu cảnh một con đường đầy bụi ở Panjshir cho thấy một người đàn ông mặc quân phục bị các chiến binh Taliban bao vây. Tiếng súng vang lên và anh ta ngã xuống đất.

Không rõ liệu người đàn ông bị giết có phải là quân nhân hay không. Mặc dù vậy, trong đoạn video, một người ngoài cuộc khẳng định anh ta là dân thường.

BBC cho biết đã có ít nhất 20 trường hợp tử vong như vậy ở Panjshir.

Một trong những nạn nhân là chủ cửa hàng và là cha của hai đứa trẻ, anh tên là Abdul Sami.

Người đàn ông này từng khẳng định mình sẽ không bỏ trốn khi Taliban đến, anh nói: "Tôi chỉ là một chủ cửa hàng tạp hóa nghèo và không liên quan gì đến chiến tranh".

Thế nhưng trên thực tế, anh ta đã bị bắt và bị buộc tội bán sim cho lực lượng kháng chiến. Vài ngày sau, thi thể của anh ta bị vứt gần nhà.

Khủng hoảng Afghanistan: Taliban giết hại dân thường trong thành trì kháng chiến Panjshir  - Ảnh 2.

Tuy nhiên sau đó, anh đã bị Taliban giết hại. Ảnh: BBC

Kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào tháng trước, chỉ còn duy nhất một khu vực cầm cự được.

Thung lũng Panjshir từ lâu đã trở thành tâm điểm của các cuộc kháng chiến ở Afghanistan. Dưới sự chỉ huy của phe đối lập Ahmad Shah Massoud, khu vực này đã đẩy lùi cả lực lượng Liên Xô và Taliban.

Đến khi Taliban lên nắm quyền lần thứ hai, con trai của Massoud, Ahmad, đã lãnh đạo cuộc kháng chiến. Tuy nhiên, tuần trước nhóm Taliban đã tuyên bố chiến thắng, đồng thời đăng đoạn phim các chiến binh đang giương cao lá cờ của họ.

Các lực lượng kháng chiến đã thề sẽ tiếp tục chiến đấu, Ahmad Massoud kêu gọi một "cuộc nổi dậy toàn quốc" chống lại Taliban.

Giờ đây, sự chú ý đang chuyển sang những gì xảy ra tiếp theo tại Panjshir, cũng như những nơi khác ở Afghanistan, với sự điều hành của lực lượng Taliban.

Khi Taliban tiến vào thung lũng, họ khuyến khích người dân tiếp tục hoạt động như bình thường.

Người phát ngôn Malavi Abdullah Rahamani cho biết: "Họ nên ra ngoài và thực hiện các công việc hàng ngày".

"Nếu họ là chủ cửa hàng, họ có thể đến cửa hàng của họ. Nếu họ là nông dân, họ có thể đến trang trại của họ. Chúng tôi ở đây để bảo vệ cuộc sống và gia đình của mọi người".

Ngược lại với những tuyên bố trên, nhiều đoạn video cho thấy các khu chợ sầm uất một thời đang ngày càng vắng vẻ. Mọi người cố gắng chạy trốn, với hàng dài phương tiện đang nối đuôi nhau bên dưới các đỉnh núi cheo leo của thung lũng.

Đã có những cảnh báo về tình trạng thiếu lương thực và thuốc men.

Taliban phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Nhưng ngay sau tuyên bố này, lại xuất hiện báo cáo về một vụ thảm sát các thành viên của dân tộc thiểu số Hazara và giết chết một nữ cảnh sát. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy tình cảnh thực tế khác hoàn toàn với những lời hứa của Taliban.

Patricia Grossman thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết: "Chúng tôi đã ghi nhận tình trạng này trên khắp Afghanistan".

"Khi Taliban tiến vào Kabul hồi tháng 7 và tháng 8, chúng tôi ghi nhận được rất nhiều các vụ hành quyết những cựu nhân viên an ninh, cựu thành viên chính phủ và dân thường với mục đích trả thù. Điều này dường như đang lặp lại một lần nữa".

Lê Phương (BBC)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem