Khủng hoảng Ukraine: Hàng nghìn người chạy trốn, lo sợ bị tấn công

Minh Nhật (theo NYT) Thứ hai, ngày 21/02/2022 07:00 AM (GMT+7)
Hỏa lực pháo binh đang leo thang mạnh ở miền Đông Ukraine khiến hàng nghìn cư dân phải chạy trốn khỏi khu vực trong cảnh sơ tán hỗn loạn - diễn biến khiến nhiều người lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn có thể nổ ra ở châu Âu.
Bình luận 0
Khủng hoảng Ukraine: Hàng nghìn người chạy trốn, lo sợ bị tấn công - Ảnh 1.

Người dân Đông Ukraine lên xe buýt để rời quê hương tới Nga "tránh nạn". Ảnh NYT

Theo New York Times, lực lượng ly khai ở Donbass vốn chiến đấu chống lại chính phủ Ukraine trong nhiều năm, đã khẳng định mà không đưa ra bằng chứng rằng, Ukraine đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ mà họ kiểm soát.

Các quan chức Ukraine bác bỏ tuyên bố này và tuyên rằng đây là "một lời nói dối của Nga".

Nhưng các nhà lãnh đạo phe ly khai ở Donbass hôm thứ Bảy 19/2 vẫn kêu gọi phụ nữ và trẻ em sơ tán, trong khi đàn ông được kêu gọi chuẩn bị cầm súng chiến đấu. Những động thái này đã gây ra sự hoảng loạn thực sự, theo đó, những người tị nạn điên cuồng lên xe buýt di tản đến Nga và các trại tị nạn mọc lên khắp biên giới Nga.

Trong khi đó, các vụ bắn súng cối, pháo và lựu đạn của quân ly khai dọc chiến tuyến đã tăng gần gấp đôi mức của 2 ngày trước đó, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết. Hai binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 5 người bị thương.

Khủng hoảng Ukraine: Hàng nghìn người chạy trốn, lo sợ bị tấn công - Ảnh 2.

Trại tị nạn khẩn cấp đã được thành lập cho những người chạy trốn khỏi Ukraine ở Avilo-Uspenka, Nga, hôm thứ Bảy 19/2. Ảnh NYT.

Các quan chức Ukraine cho biết, các cuộc pháo kích đến từ phe ly khai, những người bị tố là lực lượng ủy nhiệm của Nga.

Các phóng viên của New York Times có mặt tại chiến trường Đông Ukraine đã chứng kiến các cuộc pháo kích từ phe ly khai trong khi cư dân ở các khu vực ly khai cho biết đã có pháo kích từ cả hai phía.

“Tôi có con nhỏ. Các anh không biết pháo kích đáng sợ như thế nào đâu khi phải bảo vệ con mình khỏi làn đạn", Nadya Lapygina, một cư dân Donbass chia sẻ và cho biết thị trấn của cô ở vùng ly khai Luhansk đã bị trúng đạn pháo và súng cối do quân đội Kiev bắn.

Trong một động thái rõ ràng để cảnh cáo Ukraine, Mỹ và NATO, Nga đã thực hiện "một màn trình diễn kịch tính": Bắn thử tên lửa hành trình và đạn đạo. Tổng thống Nga Putin đã chủ trì các cuộc thử nghiệm tên lửa có khả năng hạt nhân trong một động thái mà Nga khẳng định không gì khác hơn là các cuộc tập trận và không phải là tiền đề của một cuộc xâm lược.

Khủng hoảng Ukraine: Hàng nghìn người chạy trốn, lo sợ bị tấn công - Ảnh 3.

Một người dân thường trú ẩn khi một cuộc tấn công bằng pháo diễn ra vào thứ Bảy 19/2 gần chiến tuyến ở Novoluhanske, Ukraine. Ảnh NYT

Nhưng ở Đông Ukraine, cuộc giao tranh ngày càng nghiêm trọng đã gần đến điểm bùng phát. Và có những dấu hiệu đáng báo động về những gì các quan chức Mỹ mô tả là có thể tạo ra tiền đề cho một cuộc tấn công của Nga.

Đó là các cuộc pháo kích dữ dội xung quanh thị trấn Svitlodarsk, một địa điểm khiến các nhà phân tích an ninh lo lắng trong nhiều tuần vì vị trí gần các cơ sở hạ tầng công nghiệp nguy hiểm, bao gồm cả các bể chứa khí độc.

Khủng hoảng Ukraine: Hàng nghìn người chạy trốn, lo sợ bị tấn công - Ảnh 4.

Một binh sĩ Ukraine đi qua chiến tuyến ở Krymske, Ukraine, nơi một tòa nhà bị hư hại do trúng đạn cối hôm 19/2. Ảnh NYT

Việc mất nước đối với cư dân ở các khu vực do Nga hậu thuẫn sẽ củng cố khẳng định của Nga về điều kiện sống tồi tệ đối với dân thường và sẽ là một bước lùi đối với Ukraine, quốc gia đã cố gắng thuyết phục người dân rằng chính phủ không phải là kẻ thù của họ. Việc cắt nguồn cung cấp nước trong bối cảnh giao tranh vào năm 2014 đã đẩy nhanh dòng người tị nạn rời khỏi khu vực.

Trong bối cảnh xung đột bùng phát tồi tệ nhất trong 3 năm qua ở Đông Ukraine, các nhà lãnh đạo phương Tây tập trung tại Hội nghị an ninh Munich đã liên tục đưa ra lời kêu gọi về một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.

Nhưng xung đột đã khiến vài nghìn người dân đổ xô đến các bến xe buýt ở miền đông Ukraine và chạy trốn khỏi các vùng ly khai của Ukraine, sang Nga.

Inna Shalpa, một cư dân của thị trấn Ilovaisk do phe ly khai nắm giữ, thuộc vùng Donetsk, không biết chiếc xe buýt của Nga mà cô và 3 con lên sẽ đi về đâu, nhưng cô sẵn sàng chấp nhận rủi ro để chạy trốn khỏi cuộc chiến ở quê nhà.

“Chúng tôi chủ yếu lo lắng cho bọn trẻ", Shalpa, 35 tuổi chia sẻ.

Hôm thứ Sáu 18/2, Tổng thống Nga Putin đã yêu cầu chính phủ phát 130 USD cho mỗi người tị nạn trong khi khu vực Rostov của Nga, giáp với các khu vực ly khai ở Đông Ukraine, đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem